Thứ bảy, 20/04/2024 11:37 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 10/11: Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi

MTĐT -  Thứ năm, 10/11/2022 08:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay 10/11, không khí lạnh tiếp tục suy yếu và biến tính dần, nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác

Dự báo thời tiết hôm nay 10/11

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (10/11), không khí lạnh tiếp tục suy yếu và biến tính dần, nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ ngày và đêm nay có mưa rải rác, nắng hanh chấm dứt. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở khu Tây Bắc rất lớn với nhiệt độ thấp nhất từ 17-18 độ, vùng núi từ 14-17 độ; nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu Đông Bắc nền nhiệt thấp và cao nhất có nhỉnh hơn với khoảng 19-29 độ.

Sau chuỗi ngày dài nắng hanh, hôm nay (10/11), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù rải rác. Đêm và sáng sớm tiếp tục duy trì hình thái trời lạnh, vùng núi trời rét.

Các tỉnh, thành thuộc khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Trung Trung Bộ từ hôm nay có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Còn các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ chiều tối có mưa rào và giông rải rác. 

Riêng Hà Nội hôm nay trời nhiều mây âm u, có sương mù nhẹ, mưa vài nơi. Sáng sớm và đêm trời lạnh với mức nhiệt thấp và cao nhất từ 20-28 độ, tạm chấm dứt tình trạng nắng hanh. 

Tuy nhiên, chỉ hôm sau 11/11, nắng hanh lại xuất hiện trở lại ở khu vực miền Bắc. Từ khoảng ngày 12-14/11, một bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc và đầy dần lên; sau đó từ ngày 15/11, áp cao lục địa tăng cường yếu lệch Đông. Từ 15/11, miền Bắc chuyển mưa giông, trời lạnh. 

Nam Bộ hôm nay 10-11 chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc nên trời có mây, ngày nắng, về chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, lượng mưa không đáng kể.

Vài ngày tới rãnh áp thấp này mạnh lên nên khu vực mưa gia tăng, cục bộ mưa to.

tm-img-alt
Dự báo thời tiết hôm nay 10/11 (Ảnh minh họa).

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 10/11

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ; vùng núi 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng gián đoạn; phía Nam có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. 

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ; phía Nam 30-33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. 

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. 

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

T.Anh

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết hôm nay 10/11: Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ