Thứ bảy, 20/04/2024 15:38 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 18/1: Bắc Bộ trời rét đậm

MTĐT -  Thứ tư, 18/01/2023 07:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay 18/1, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 7 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay 18/1, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 7 độ C, đề phòng băng giá và sương muối. Mưa nhỏ cũng xuất hiện nhiều nơi ở Bắc Bộ.

tm-img-alt
Dự báo thời tiết hôm nay 18/1 (Ảnh minh họa).

Trung Bộ trời rét, mưa rào vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rào, cục bộ mưa to. Trời rét. Các tỉnh còn lại ít mưa, ngày nắng.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay thời tiết đẹp, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời vì ít mưa, ngày nắng. Riêng Tây Nguyên đêm và sáng trời rét.

Hôm qua 17/1, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cũng đã ban hành văn bản gửi các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau về việc ứng phó rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển trong đợt này.

Ngày và đêm 19/01, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 3,0-5,5m, biển động mạnh.

Khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Dự báo thời tiết hôm nay 18/1 chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 9 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 13-16 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ C, vùng núi cao 7-9 độ C, có nơi dưới 7 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 11-14 độ C; phía Nam 15-18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 15-17 độ C; phía Nam 18-20 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 22-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

T.Anh

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết hôm nay 18/1: Bắc Bộ trời rét đậm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ