Thứ bảy, 20/04/2024 13:23 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 22/6: Tiếp tục đà giảm

MTĐT -  Thứ bảy, 22/06/2019 07:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 22/6 vẫn chưa có dấu hiệu tăng trở lại, giá heo tại nhiều nơi tiếp tục giảm từ 1.000 – 2.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 22/6 tại miền Bắc

Thị trường miền Bắc biến động trái chiều, trong khi Yên Bái giảm xuống 2.000 đồng/kg, hiện còn 36.000 đồng/kg và Hà Nội cũng ghi nhận giá heo giảm nhẹ 1.000 đồng xuống 36.000 đồng/kg. Ngược lại, tại Phú Thọ, có nơi báo giá heo hơi tăng 1.000 đồng lên 37.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại, giá heo hơi không thay đổi so với ngày hôm trước, dao động phổ biến trong khoảng 38.000 - 40.000 đồng/kg.

Cụ thể, các tỉnh như Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Giang, Sơn La, Ninh Bình đạt mức giá này; còn Hải Dương, Hà Nam... có mức giá thấp hơn, khoảng 34.000 - 37.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 22/6 tại miền Trung, Tây Nguyên

Sau 2 ngày đi xuống liên tiếp, giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên hôm nay không có biến động về giá. Giá heo hơi tại các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh,... giữ nguyên mức giá của ngày hôm qua và hiện đang dao động từ  33.000 - 39.000.

Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi,... dao động từ 31.000 - 35.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 22/6 tại miền Nam

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam đồng loạt giảm ở nhiều nơi, giá heo hơi toàn miền chỉ còn dao động từ 34.000 – 38.000 đồng/kg.

Hôm nay có tỉnh Tiền Giang, Sóc Trăng đồng loạt giảm giá xuống 34.000 - 35.000 đồng/kg.

Long An và Đồng Tháp cũng giảm 1.000 đồng xuống lần lượt 37.000 đồng và 36.000 đồng/kg.

Toàn miền có tỉnh Trà Vinh tăng nhẹ từ 33.000 lên 34.000 đồng/kg. Các tỉnh/thành còn lại, giá heo hơi không biến động so với ngày hôm qua và đang được thu mua trong khoảng 31.000 - 38.000 đồng/kg.

Ảnh minh họa: Internet.

Trao đổi với báo Dân Việt, ông Châu Minh Đức (xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng), chủ một trang trại lợn lớn ở ĐBSCL, cho biết: “Khoảng 5 ngày trước giá lợn hơi mua tại địa phương và các vùng lân cận có lúc lên đến 40.000 đồng/kg, nhưng đến nay thì chững lại còn khoảng 34.000-35.000 đồng/kg. Giữa lúc dịch tả lợn Châu Phi hoành hành thì giá lên xuống thất thường cũng là điều dễ hiểu. Khi ở một thời điểm, lợn hút hàng do nhu cầu thị trường lớn thì giá lợn sẽ tăng đột biến; sau một thời gian thì theo quy luật giá sẽ xuống trở lại”.

Cũng theo ông Đức, hiện nay với tình hình dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, các hộ chăn nuôi cần lưu ý không dùng thức ăn thừa chưa qua nấu chín; không sử dụng nước sông, rạch để tắm lợn hoặc nấu thức ăn cho lợn; thức ăn sử dụng cho lợn cần đảm bảo chất lượng, không mua hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc,…

Thịt heo nhập tăng mạnh

Theo thống kê của Cục Hải quan TP.HCM 6 tháng qua, các doanh nghiệp ở khu vực này đã nhập khoảng 4.000 tấn thịt heo đông lạnh, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Điều này làm người chăn nuôi lo lắng nhất là khi nguồn cung trong nước đang đáp ứng đủ nhu cầu, giá thịt heo lại đang có chiều hướng giảm mạnh.

Theo một số hiệp hội chăn nuôi của các tỉnh Đông Nam bộ, việc cơ quan chức năng cho các doanh nghiệp ồ ạt nhập thịt heo vào thời điểm hiện nay sẽ gây khó khăn cho người chăn nuôi khi họ đang bị kiệt quệ do thiệt hại của bệnh dịch tả heo Châu Phi.

Giá thịt heo nhập khoảng 30.000 đồng/kg, rẻ hơn giá thịt heo trong nước. Đồng thời, đây cũng là một sự cạnh tranh chưa bình đẳng vì nguồn thịt nhập của nước ta chủ yếu là từ Mỹ, Canada, Tây Ban Nha, Đức, Ba Lan… trong đó có một số nước vẫn cho dùng chất tạo nạc Ractopamine.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 22/6: Tiếp tục đà giảm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ