Giá mà...
Đêm qua cuồng nhiệt trong mơ//Sáng ra tiếc ngẩn tiếc ngơ giá mà...
Đêm qua cuồng nhiệt trong mơ
Sáng ra tiếc ngẩn tiếc ngơ giá mà...
Ước gì có thật hai ta
Cuộc tình đắm đuối chắc là còn lâu
Giá mà quẳng gánh lo âu
Tha hồ ngủ nướng ôm nhau giấc nồng
Giá mà chẳng rét mùa đông
Nắng hè nếu có cũng không là gì
Giàu nghèo rồi cũng ra đi
Giá mà hạnh phúc biết vì nhau hơn?
Bao nhiêu người vẫn cô đơn
Giá mà bỏ hết giận hờn thành đôi?
Giá mà... chỉ giá mà thôi
Cứ mơ là thật... cuộc đời thần tiên!
Nhà thơ Đặng Vương Hưng