Giá...lạnh
Chiều nay đông bắc gió về//Mà sao thổn thức "nhớ quê"(*)...đợi chờ...
Chiều nay đông bắc gió về
Mà sao thổn thức "nhớ quê"(*)...đợi chờ
Chỗ xưa ghế đá đọc thơ
Mà sao? Trơ khấc bờ hồ mù sương
Sâm cầm bơi liệu thấy đường?
Tiếng kêu chiêm chiếp trong sương tội tình
Gió thì hun hút lặng thinh
Nỗi buồn dâng cuộn thêm tình tái tê
Vật vờ...
Nỗi nhớ mùa hè
Giá băng...
Khao khát nhớ về mùa đông
Lòng ai? Giá lạnh chiều buông
Héo khô? Thổn thức nỗi buồn cố nhân
HG/21/12/15
Giang Thanh Liêm
P/s:(*)Người yêu cũ