Giữa đêm đông đầu năm vắng người có bóng dáng họ trên đường phố
Đêm mùng 1 thành phố Hà Nội trở nên vắng vẻ hơn mọi ngày. Trong khi hầu hết mọi người đang tận hưởng ngày nghỉ lễ Tết dương lịch, thì những công nhân vệ sinh môi trường vẫn đang âm thầm làm việc.
Đêm mùng 1 thành phố Hà Nội trở nên vắng vẻ hơn mọi ngày. Trong khi hầu hết mọi người đang tận hưởng ngày nghỉ lễ Tết dương lịch, thì trên từng con phố, ngõ nhỏ Hà Nội vẫn xuất hiện những người công nhân vệ sinh môi trường vì mưu sinh, vì nhiệm vụ đang miệt mài quét rác.
Những người công nhân vệ sinh môi trường là những người không có ngày nghỉ lễ, Tết, thậm chí những ngày này họ còn phải tăng ca |
Giữa trung tâm thành phố, những người công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài với gánh nặng mưu sinh, chẳng bao giờ biết nghỉ lễ là gì. |
11h đêm, những người công nhân vệ sinh môi trường vẫn đang miệt mài quét rác trên những con phố |
Họ làm việc không kể ngày đêm, nắng mưa, dù là ngày thường hay ngày lễ họ vẫn phải "bán mặt cho rác bán lưng cho trời" |
Trên đường Thụy Khuê mọi người đang vui vẻ đi chơi ngày nghỉ lễ, còn cô lao công vẫn âm thầm quét rác |
Ngày lễ, Tết lượng rác nhiều hơn những ngày thường, người công nhân vệ sinh phải oằn mình giữ xe rác đầy ứ xuống đoạn đường dốc về nơi tập kết |
Những xe rác không còn chỗ để họ phải treo bên cạnh xe, cô lao công phải còng lưng đẩy xe rác đang "quá tải" |
12h đêm những người công nhân vệ sinh môi trường vẫn đang phân loại rác và chờ xe ép rác để để đem đi, có khi 2, 3h sáng họ mới được trở về nhà |
Công nhân vệ sinh môi trường phải đẩy tới gần chục xe rác môi ngày như thế này |
Càng về đêm trời càng trở lạnh, chú lao công đang ngồi co ro dợi xe ép rác đến |
Ước muốn nhỏ nhoi của những người công nhân vệ sinh môi trường là được bên gia đình trong dịp nghỉ lễ |