Thứ sáu, 29/03/2024 16:00 (GMT+7)

Google Doodle hôm nay 30/6: Tôn vinh Marsha P. Johnson

MTĐT -  Thứ ba, 30/06/2020 08:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 30/6, Google thay đổi doodle tôn vinh Marsha P. Johnson nhằm tôn vinh nhà hoạt động và người tiên phong cho phong trào chuyển giới người Mỹ gốc Phi, chống AIDS và bảo vệ trẻ em vô gia cư.

Marsha P. Johnson được sinh ra với tên gọi là Malcolm Michaels Jr. vào ngày 24/8/1945 tại Elizabeth, New Jersey, Mỹ, trong gia đình có sáu anh chị em. Cha anh là Malcolm Michaels Sr., một công nhân dây chuyền lắp ráp tại General Motors và mẹ Alberta Claiborne là một quản gia.

Lần đầu tiên cậu bé Marsha P. Johnson bị bắt mặc váy là hồi 5 tuổi. Việc này đã bị những cậu bé hàng xóm phát hiện và quấy rối.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 1992, Johnson mô tả bản thân như là nạn nhân trẻ tuổi của tấn công tình dục bởi một cậu bé vị thành niên.

Biểu tượng Google Doodle hôm nay 30/6.

Sau này, Johnson mô tả ý tưởng là gay như "một giấc mơ", chứ không phải là thực tế và do đó đã chọn là vô tính cho đến khi rời khỏi cho thành phố New York ở tuổi 17.

Sau khi tốt nghiệp trường trung học Edison cũ (nay là Học viện kỹ thuật và nghề nghiệp Thomas A. Edison) năm 1963, Johnson rời nhà đến thành phố New York với 15 USD và một túi quần áo. Sau khi gặp gỡ những người đồng tính trong thành phố, Johnson cuối cùng cảm thấy đã tìm thấy chân lý sống cho cuộc đời mình.

Marsha P. Johnson đã cùng với Sylvia Rivera và đông đảo người chuyển giới khác cùng đứng lên thực hiện cuộc bạo loạn Stonewall vào năm 1969. Tháng 6 năm ấy, cảnh sát ập vào quán bar dành riêng cho người đồng tính nam có tên Stonewall Inn như thường lệ.

Thay vì rút lui như trước, lần này, Johnson và những người khác đã dũng cảm trụ lại đánh trả cảnh sát. Cuộc chống trả của họ đã tiếp tục kéo dài thêm sáu ngày và trở thành phong trào mở đầu cho làn sóng LGBT hiện đại. Vào tháng 6/1970, một năm sau sự kiện, cuộc diễu hành Pride đầu tiên được tổ chức để kỉ niệm cho sự kiện này.

Kể từ sự kiện Stonewall, Johnson trở thành nhà hoạt động xã hội và đồng hợp tác thành lập Street Transvestite Action Revolutionaries (STAR) House (Cách mạng cho những người chuyển giới đường phố) với Rivera. Đó là phong trào đấu tranh đầu tiên của LGBT và cũng là phong trào đầu tiên được lãnh đạo bởi phụ nữ chuyển giới. Cùng thời điểm đó, Johnson cũng hoạt động tích cực trong phong trào chống cuộc khủng hoảng HIV/AIDS.

Từ đó, Marsha P. Johnson. hoạt động như một nhà phát ngôn cho phong trào chống AIDS, người chuyển giới và trẻ em vô gia cư cho đến khi mất vào năm 1992.

Netflix đã có bộ phim tài liệu nổi tiếng giới thiệu về cuộc đời và cuộc đấu tranh vì cộng đồng chuyển giới của Marsha P. Johnson.

Bạn đang đọc bài viết Google Doodle hôm nay 30/6: Tôn vinh Marsha P. Johnson. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Vui hết nấc với giải đua KUN Happy Run Cần Thơ 2024
Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13 - 4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc Công ty CP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024.
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.