Thứ bảy, 20/04/2024 11:51 (GMT+7)

Hạ Hòa – Phú Thọ: Buộc tháo dỡ công trình “uy hiếp” đê sông Hồng

Đặng Phục - Đức Thuận -  Thứ tư, 08/06/2022 15:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ phản ánh của Toà soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam, chính quyền huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ vào cuộc xử lý vi phạm, yêu cầu tháo dỡ phần công trình xây dựng “uy hiếp” đê sông Hồng.

tm-img-alt
Chính quyền huyện Hạ Hòa yêu cầu tháo dỡ phần công trình vi phạm “uy hiếp” đê sông Hồng

Trước đó, ngày 19/5, Môi trường và Đô thị Việt Nam đăng bài viết “Hạ Hoà - Phú Thọ: Chính quyền “ở đâu” khi hành lang đê sông Hồng bị “uy hiếp”?”, bài viết đã phản ánh tình trạng chủ một công trình xây dựng thực hiện san lấp khu đất rộng hàng nghìn m2, lấn chiếm hành lang bảo vệ sông Hồng, gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước nhưng không bị cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, xử lý.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, ông Phan Long - Chủ tịch UBND xã Bằng Giã cho biết: Sau khi Toà soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam đăng tải bài viết phản ánh sự việc, địa phương đã có biên bản đình chỉ thi công công trình, tuy nhiên thấy sự việc vượt quá thẩm quyền nên xã đã báo cáo UBND huyện Hạ Hòa. Sau đó, huyện đã thành lập đoàn công tác đến kiểm tra hiện trạng và lập hồ sơ xử lý hành chính và yêu cầu tháo dỡ phần vi phạm của công trình. Thời gian xử lý là 20 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm.  

Môi trường và Đô thị Việt Nam tiếp tục theo dõi và thông tin kết quả thực hiện theo yêu cầu của chính quyền huyện Hạ Hoà.

Bạn đang đọc bài viết Hạ Hòa – Phú Thọ: Buộc tháo dỡ công trình “uy hiếp” đê sông Hồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ