Thứ sáu, 29/03/2024 15:06 (GMT+7)

Hà Nội ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về môi trường trong khu công nghiệp

Duy Anh -  Thứ ba, 10/01/2023 10:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội thực hiện giải quyết 5 thủ tục hành chính (cấp tỉnh) về lĩnh vực môi trường trong khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường trong khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố. Thời hạn ủy quyền từ ngày 6-1-2023 đến 31-12-2023.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ

Theo quyết định, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội được uỷ quyền thực hiện giải quyết 5 thủ tục hành chính (cấp tỉnh) bao gồm: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp giấy phép môi trường; cấp đổi giấy phép môi trường; cấp điều chỉnh giấy phép môi trường; cấp lại giấy phép môi trường.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định; định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện và các vấn đề đột xuất, phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.

Chánh Văn phòng UBND thành phố; Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về môi trường trong khu công nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.