Thứ bảy, 20/04/2024 11:10 (GMT+7)

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 9 ca nhiễm Covid-19

Văn Huân -  Thứ ba, 29/06/2021 12:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trưa ngày 29/6, theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 09 trường hợp mắc COVID-19 mới trong khu vực phong tỏa tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà.

Trong đó có 6 trường hợp ở thôn Đông Hà 2 và 03 trường hợp ở thôn Đông Hà 1.

Các bệnh nhân tại thôn Đông Hà 1 gồm: Bệnh nhân nữ V.N.K.L (SN 2019), Bệnh nhân nữ V.N.K.H (SN 2016), Bệnh nhân nữ V.T.T.T (SN 1994).

Các bệnh nhân tại thôn Đông Hà 2, gồm: bệnh nhân nữ N.T.H.T (SN 1996), Bệnh nhân nữ P.M.N (SN 2019), Bệnh nhân nữ N.T.T.H (SN 2007), Bệnh nhân nam N.H.C.T (SN 2014),

Bệnh nhân nữ N.T.T.H ( SN 1963), Bệnh nhân nam N.Đ.T (SN 1969).

Tất cả bệnh nhân đều là F1 và liên quan đến chùm ca bệnh (BN 15899, BN 15901) và chùm ca bệnh (BN 15907, BN 15908), đã được cách ly trước đó.

Hiện tại ngành Y tế cùng với các lực lượng chức năng đã tiếp tục truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan.

Như vậy, tính từ ngày 04/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 110 bệnh nhân COVID-19. Riêng tại Thạch Hà từ ngày 28/6 đến 12h ngày 29/6 ghi nhận 19 ca bệnh liên quan đến thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long.

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh ghi nhận thêm 9 ca nhiễm Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ