Hải Phòng: Niềm vui của các anh chị lao công ngày cuối năm
Những người lao công vệ sinh đường phố ở Hải Phòng khi được hỏi đều khẳng định, công việc ngày cuối năm luôn vất vả, bận rộn nhất nhưng đối với các anh chị, đây cũng chính là ngày vui nhất trong năm.
Trong lúc người người xúng xính áo quần đổ ra đường đón giao thừa, chào đón xuân mới thì các anh chị lao công vẫn thầm lặng, cần mẫn thu dọn rác thải, làm sạch đường phố.
Với đặc thù công việc là quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải vốn nặng nhọc, nguy hiểm, những ngày cận kề năm mới lại càng áp lực hơn đối với các anh chị lao công khi khối lượng công việc tăng gấp 5-7 lần ngày thường.
Chị Nguyễn Thị Hường (51 tuổi), công nhân tổ Trại Cau, xí nghiệp Lê Chân 2 cho biết, 30 năm gắn bó với nghề là bấy nhiêu năm chị đón giao thừa bên cây chổi và chiếc xẻng. Phải xa gia đình, người thân trong những giờ phút ý nghĩa, thiêng liêng, thiệt thòi là vậy nhưng cũng như các đồng nghiệp của mình, chị xác định đã gắn bó với nghề thì không quản ngại hy sinh.
Tâm sự về những buồn, vui trong nghề, chị Nguyễn Thị Kim Phượng (46 tuổi), tổ Phan Bội Châu, xí nghiệp Hồng Bàng 1 (thuộc công ty TNHH MTV Môi trường và Đô thị Hải Phòng) cho biết, càng gắn bó, các chị càng thêm yêu công việc của mình hơn. Tự hào vì được góp phần làm sạch đẹp thành phố quê hương, nhưng vui hơn cả chính là sự cảm thông, chia sẻ của người dân với công việc của các anh chị. “Nhiều người đã biết sẻ chia với sự vất vả của chúng tôi, hỗ trợ chúng tôi bằng cách đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định”, chị Phượng thông tin.
Chị Phượng cho biết thêm: “Những dịp như Quốc khánh, Noel hay ngày Tết, nhiều người là các cháu học sinh, sinh viên… thấy chúng tôi đang quét dọn trên đường thì dừng xe hỏi thăm, cho quà bánh hoặc lì xì động viên, món quà tuy nhỏ thôi nhưng khiến chúng tôi rất xúc động và cảm thấy ấm áp”.
Chia sẻ với phóng viên, chị Lê Thị Thanh Hương (số 402 Hoàng Minh Thảo, quận Lê Chân) nói: “Mẹ chồng tôi muốn phát tâm, gửi tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 100.000 đồng cho các chị là công nhân lao động bán vé số, chị lao công… nên tôi thay bà mang đến đây gửi tặng các chị. Hy vọng sẽ làm các chị ấm lòng hơn khi thời khắc năm mới sắp đến”.
Theo các chị lao công, công việc những ngày cuối năm luôn bận rộn, vất vả nhất nhưng đây cũng chính là ngày ý nghĩa nhất trong năm. Ngày này, tuy không được sum vầy bên gia đình, người thân, nhưng bù lại, trong ít phút giải lao, các chị được cùng nhau tập trung về một điểm đã hẹn trước, tổ chức liên hoan tất niên và chờ đón giây phút giao thừa…/.