Thứ sáu, 29/03/2024 22:37 (GMT+7)

Hàng trăm chiến sỹ ở Đà Nẵng trắng đêm truy lùng tội phạm vượt ngục

Nam Hà -  Thứ bảy, 06/06/2020 10:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an và bộ đội vẫn đang có mặt tại đèo Hải Vân (Đà Nẵng) để ráo riết truy bắt phạm nhân giết người, vượt ngục ở trại giam T10.

Từ ngày 4/6 đến nay, hàng trăm trinh sát của công an, quân đội, biên phòng... đã có mặt trên đèo Hải Vân (Đà Nẵng) để truy tìm kẻ trốn trại giam Triệu Quân Sự (SN 1991, quê tỉnh Thái Nguyên).
Đây là đối tượng đang bị truy nã đặc biệt. Tên phạm nhân này đang mang 4 tiền án, trong đó có tội giết người và đây là lần thứ 2 kẻ này vượt ngục.
Ngoài lực lượng chức năng đang phong tỏa dọc tuyến đường đèo Hải Vân, chó nghiệp vụ cũng được huy động để hỗ trợ truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm này.
Chiều 5/6, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đến đèo Hải Vân để bàn bạc phương án tác chiến với lực lượng quân đội thuộc quân khu 5 nhằm truy bắt kẻ vượt ngục.
Trước đó, khoảng 14h30 chiều 3/6, Triệu Quân Sự (SN 1991, quê huyện Đại Từ, Thái Nguyên) đã bỏ trốn khi đang thụ án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung (trại giam T10), đóng tại xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.
Ngày 4/6, trên đường trốn chạy, Sự trộm 1 chiếc xe máy và cướp 1 số tài sản của người dân ở Quảng Nam. Khi chiếc xe máy Sự trộm được lưu thông qua đèo Hải Vân thì bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh kiểm tra. Ngay sau đó, đối tượng điều khiển lập tức vứt bỏ xe bên đường rồi chạy lên núi lẫn trốn theo lối mòn.
Phạm nhân này đang thụ án tù chung thân tại Trại giam T10 vì phạm tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ và "Trốn khỏi nơi giam giữ". Theo cơ quan công an, Sự là thủ phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào chiều 22/8/2012. Nạn nhân bị Sự sát hại, cướp tài sản là nữ chủ quán cà phê Hương Sen (quận Long Biên, TP Hà Nội).
Lúc gây án, Sự đang là quân nhân (binh nhì thuộc Quân khu I), vi phạm quân lệnh đào ngũ khỏi đơn vị đi chơi. Đối tượng này rất mê chơi game. Ngày 23/8/2012, Công an TP Hà Nội bắt được Sự khi đang nằm ngủ tại một nhà nghỉ ở Thái Nguyên.
Đây là lần thứ 2 phạm nhân Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam. Lần trước đó, ngày 8/11/2015, Sự cùng 1 phạm nhân khác đang thi hành án tại Trại giam T10 đã dùng vật sắc, nhọn cưa song sắt cửa sổ của buồng giam rồi tẩu thoát.
Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng kiểm tra thực tế khu vực tên phạm nhân bỏ trốn.
Đại tá Trần Mưu đi bộ vào rừng để khảo sát những con đường mòn trong rừng mà kẻ vượt ngục có thể tẩu thoát.
Đại tá Trần Mưu đề nghị được tiêu diệt Triệu Quân Sự nếu khi phát hiện mà tên phạm nhân này chống trả nguy hiểm.
Chiều 5/6, nhiều lực lượng được điều động tăng cường thêm để truy bắt đối tượng vượt ngục đang lẫn trốn trên đèo Hải Vân.
Một số chú cảnh khuyển (chó nghiệp vụ) đã bị kiệt sức sau hơn 1 ngày vào rừng đánh hơi lần theo dấu vết của phạm nhân vượt ngục.
Thời tiết nắng nóng 40 độ khiến lực lượng chức năng khá vất vả.
Dưới cái nắng nóng khắc nghiệt của miền Trung những ngày hè, các cán bộ chiến sỹ ở Đà Nẵng phải băng rừng, trèo đèo để quyết tâm truy lùng bằng được tên tội phạm vượt ngục.
Các chiến sỹ bộ đội tranh thủ nghỉ ngơi bên lề đường.
Bữa cơm trưa muộn trên đỉnh đèo Hải Vân sau một buổi sáng băng rừng lùng sục truy tìm tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm.
Lực lượng chức năng ăn tối bên lề đường trên đèo Hải Vân.
Theo ghi nhận của PV, đến 23h50 khuya nay (5/6), tên tội phạm vượt ngục vẫn chưa được tìm thấy.
Hiện, hàng trăm cán bộ chiến sỹ của Công an TP Đà Nẵng, bộ đội quân khu 5 và kiểm lâm… vẫn đang tích cực chốt chặn các ngã đường trên đèo Hải Vân và lùng sục khắp rừng núi để quyết tâm truy bắt sớm đối tượng, tránh việc tên tội phạm này có thể gây nguy hiểm cho người dân.
Bạn đang đọc bài viết Hàng trăm chiến sỹ ở Đà Nẵng trắng đêm truy lùng tội phạm vượt ngục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới