Thứ sáu, 26/04/2024 02:01 (GMT+7)

Hàng vạn chậu Lan khoe sắc, phố hoa Đà Nẵng rộn ràng vào Tết

NAM HÀ -  Thứ hai, 05/02/2018 09:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Gần 2 tuần nữa mới đến Tết nguyên đán, nhưng những ngày qua, phố hoa – cây cảnh trên đường Nguyễn Đình Tựu (TP Đà Nẵng) đã tràn ngập sắc hoa và rộn ràng kẻ bán người mua.

Gần 2 tuần nữa mới đến Tết nguyên đán, nhưng những ngày qua, phố hoa – cây cảnh trên đường Nguyễn Đình Tựu (TP Đà Nẵng) đã tràn ngập sắc hoa và rộn ràng kẻ bán người mua.

Theo ghi nhận của PV Môi Trường và Đô thị Việt Nam điện tử, tại phố chuyên doanh hoa, cây cảnh Nguyễn Đình Tựu có hơn 50 cửa hàng bán hàng nghìn loại hoa, cây cảnh.Hàng vạn chậu lan với đầy đủ các chuẩn loại bắt đầu được các chủ vườn trưng bày chào bán Tết.

Hàng trăm cành hoa lan đua nhau cùng khoe sắc.

Theo các chủ cửa hàng, hoa Lan Hồ Điệp là loại bán chạy nhất trong mỗi dịp Tết.

Mỗi chậu Lan có giá giao động từ 160.000 đồng.

Một chậu Lan Hồ Điệp màu vàng có tên gọi “Tứ quý” có giá rao bán 40 triệu đồng.

Theo anh Long, một người chuyên trồng hoa Lan cho biết, tùy theo số lượng hoa được sử dụng để kết tạo thành một chậu hoa lớn và chất lượng của hoa để tính giá của chậu hoa Lan đó.

Theo chị Phạm Thị Vân, chủ cửa hàng hoa Vân Thượng cho biết, do năm nay thời tiết mưa nắng thất thường khiến hoa, cây cảnh chết nhiều, năng suất không cao nên dự đoán thị trường hoa tết năm nay sẽ đắt hơn năm ngoái.

Vừa sắm cho mình được một chậu lan Hồ Điệp ưng ý, ông Trần Minh Tuấn (trú quận Hải Châu) chia sẻ, năm nào nhà ông cũng chọn lan để mua về chơi Tết. “Hoa lan vừa tươi được lâu, vừa đẹp, lại rất sang,” ông Tuấn cười tươi nói.

Ngoài ra, các loại hoa khác như cúc mâm xôi cũng tăng nhẹ so với mọi năm từ 5 đến 10 nghìn đồng.

Bạn đang đọc bài viết Hàng vạn chậu Lan khoe sắc, phố hoa Đà Nẵng rộn ràng vào Tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.