Thứ sáu, 26/04/2024 02:39 (GMT+7)

Hậu Giang: Cõng yêu thương về với Sài Gòn…

Thanh Uyên -  Thứ bảy, 04/09/2021 19:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dịch bệnh đang ngày một tăng cao, sản xuất, kinh tế đình trệ, nhiều người lâm vào hoàn cảnh thiếu ăn, nhất là bà con ở các vùng tỉnh lẻ lên thành phố mưu sinh. Hơn lúc nào hết, quãng thời gian này rất cần sự sẻ chia của quê hương đối với người dân xa xứ…

Giống như nhiều tỉnh/thành khác, khi Sài Gòn bệnh nặng, Hậu Giang cũng đã vận động tất cả các gia đình từ thành phố đến huyện/xã gom góp lương thực, thực phẩm chuyển lên hỗ trợ người dân. Ai có gì cho nấy, không có thì quyên góp bằng tiền mặt. Một lượng rất lớn hàng hóa đã được vận chuyển đến Sài Gòn, giúp cho rất nhiều người vượt qua cảnh thiếu thốn thực phẩm. Điều bất cập là, nhiều chuyến hàng từ quê chuyển lên nhưng bà con của chính quê hương mình lại không hề nhận được sự hỗ trợ của quê nhà mà phải cầu cứu các mạnh thường quân khác. Xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

tm-img-alt
Vợ chồng mạnh thường quân Nguyễn Tráng Kiện đang lên danh sách hàng hóa.

Trong quá trình làm công tác thiện nguyện, Văn phòng đại diện Môi trường Đô thị Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh đã nhìn thấy vấn đề đó nên gọi điện trao đổi trực tiếp với Chủ tịch UBND xã Phương Phú và các mạnh thường quân, đề nghị xã thay đổi cách làm. Ví dụ, trong 05 chuyến xe vận chuyển hàng hỗ trợ lên cho cư dân Sài Gòn, thì ít nhất cũng phải có 01 xe tiếp tế trực tiếp cho người dân của xã đang sinh sống, làm việc ở các quận/huyện trong thành phố để mọi người vừa có lương thực để ăn trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội vừa cảm nhận được sự ấm áp của quê hương, bà con ở quê vẫn không quên những người con xa xứ vì mục đích mưu sinh.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Tập kết hàng về sân UBND xã

Tiếp thu ý kiến đóng góp của Lãnh đạo Văn phòng đại diện Tạp chí, Chủ tịch UBND xã Phương Phú Nguyễn Thanh Hùng ngay lập tức đã bàn với các mạnh thường quân và những người đang thực hiện công việc thiện nguyện tại xã lên danh sách những gia đình có người thân, con em đang bị kẹt tại Sài Gòn vì dịch bệnh, những người đang ở trọ tại các khu phong tỏa để hỗ trợ khẩn cấp. Một cuộc vận động quy mô, với sự ủng hộ nhiệt tình của bà con ở tất cả các thôn/ấp, đặc biệt là vợ chồng anh Nguyễn Tráng Kiện, Cha Phó họ đạo Kinh Đức Bà…trong thời gian rất ngắn đã tập trung được một lượng hàng hóa khá lớn, bao gồm: Gạo, trứng, rau củ các loại, bánh tét… chuẩn bị chuyển về Sài Gòn. Nhiều gia đình mấy tháng vừa qua không gởi được gì cho con em họ cũng nhanh chóng đóng các kiện hàng để gởi đi, chia sẻ bớt khó khăn cho những người làm công tác thiện nguyện…

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Hàng chuyển đến VPĐD Tạp chí Môi trường Đô thị VN tại Tp.HCM.

Ngoài hỗ trợ vật chất (400 kg gạo, 500 kg khoai lang) chị Nguyễn Thị Trúc Ly, giám đốc Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Nam Á, cũng nhận vận chuyển miễn phí hơn 3 tấn hàng hóa lên Sài Gòn ngay trong đêm, tập kết về Văn phòng đại diện TC Môi trường và Đô thị Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Giao hàng đến tận tay người dân.

Sài Gòn bắt đầu thực hiện chỉ thị “ai ở đâu thì ở yên đó” từ ngày 23/08/2021 nên tất cả người dân không được ra đường để mua nhu yếu phẩm. Việc cung cấp đã có lực lượng quân đội, công an và dân quân địa phương. Tuy nhiên, khi chưa nhận được gói an sinh của thành phố, người dân không có tiền để nhờ lực lượng hỗ trợ đi chợ hộ thì khó khăn lại chồng khó khăn.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

Giao hàng đến tận tay người dân

Ngày 3/9/2021 vừa qua thật sự là ngày vui của rất nhiều bà con xã Phương Phú đang làm việc, mưu sinh tại Sài Gòn khi mà trong rất nhiều tháng họ không nhận được sự hỗ trợ từ quê nhà. Cán bộ, phóng viên của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam chia nhau vận chuyển hàng hóa đến từng khu nhà trọ, từng gia đình theo danh sách có sẵn để trao các phần quà đong đầy tình nghĩa này. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, tuy người dân ở rải rác nhiều quận, nhiều phường, cung đường rất xa nhưng các phóng viên đều nhiệt tình, không quản ngại nắng mưa mang quà đến cho bà con. Thay mặt người dân xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, các phóng viên đã cõng yêu thương của họ đến với Sài Gòn, chia bớt khó khăn mà người dân đang nếm trải…

tm-img-alt
tm-img-alt
Giao hàng cả trong đêm.

Thiết nghĩ rằng, thiện nguyện là một công việc mang đầy tính nhân văn của người Việt Nam, chúng ta không phân biệt người Nam kẻ Bắc, không mang tính địa phương nhưng về lâu dài, chúng tôi cho rằng các tỉnh/thành, huyện/xã khác nên làm theo cách của xã Phương Phú, vừa giúp được đại đa số người dân của chúng ta nói chung vừa giúp được trực tiếp người dân của quê hương mình khi trong lúc thiếu đói họ không biết phải xin hỗ trợ từ đâu. Ít nhất thì trong vài chuyến xe nghĩa tình cũng phải có một chuyến dành cho người của làng xã mình, bởi sự quan tâm của chính quê hương mới là nguồn động viên tinh thần lẫn vật chất lớn lao nhất để giúp họ vượt qua những tháng ngày cùng Sài Gòn quyết tâm chống dịch…

Bạn đang đọc bài viết Hậu Giang: Cõng yêu thương về với Sài Gòn…. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.