Thứ sáu, 19/04/2024 17:13 (GMT+7)

Hè về - thăm vườn nho Hạ Đen xanh mát, trĩu quả ở Tân Yên, Bắc Giang

Trần Ngọc Sơn -  Thứ bảy, 18/06/2022 16:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hè về - Vườn nho Hạ Đen của gia đình anh Nguyễn Tiến Vinh ở Tổ dân phố Nguộn, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (Bắc Giang) lại tấp nập đón du khách tìm về tham quan, chụp ảnh, thưởng thức trái nho không hạt chín tím thẫm, ngọt lịm tại vườn.

Mùa hè về, mùa của muôn loài hoa thơm, trái ngọt quả đậu trĩu cành, chúng tôi có dịp tới thăm khu vườn nho Hạ Đen cách trung tâm thị trấn Cao Thượng khoảng 1,5 km về phía Tây của gia đình anh Nguyễn Tiến Vinh ở Tổ dân phố Nguộn, trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (Bắc Giang). 

tm-img-alt
Vườn nho Hạ Đen của gia đình anh Nguyễn Tiến Vinh, Tổ dân phố Nguộn, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Ảnh: TNS.
tm-img-alt
Chăm sóc nho Hạ Đen. Ảnh: TNS.  
tm-img-alt
Du khách tham quan, chiêm ngưỡng trong vườn nho Hạ Đen. Ảnh: TNS.
tm-img-alt
Bé Nguyễn Phạm Trúc Linh - học sinh lớp 4 tuổi, Trường Mầm non thị Trấn Cao thượng tạo dáng trong vườn nho. Ảnh: TNS.
tm-img-alt
Đôi bạn cùng lựa chọn những chùm nho chín mua về làm quà. Ảnh: TNS

Mới khoảng 07 giờ 00’ phút sáng, chúng tôi đã thấy có gần chục người đang tạo dáng bên các chùm nho trong vườn tìm góc đẹp để Check-in cho nhau những kiểu ảnh ấn tượng gần gũi và thân thiện với thiên nhiên.

Gặp chị Nghiêm Hồng Hạnh, 27 tuổi ở phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang tâm sự, chị biết vườn nho này do các bạn Post ảnh chụp của mình với phong cảnh vườn nho này lên trên Facebook rất đẹp. Chị thuê Tắc xi cùng con gái nhỏ đến đây để chiêm ngưỡng, chụp hình lưu niệm. Đại dịch Covid-19 được kiểm soát, chị Hạnh muốn đi đây đó thư giãn cho thỏa mái tinh thần sau những ngày ở nhà chống dịch. 

tm-img-alt
Chị Nghiêm Hạnh, 27 tuổi ở P. Dĩnh Kế, TP Bắc Giang cùng con gái Nguyễn Hoàng Minh Châu 3 tuổi lưu lại kỷ niệm. Ảnh: TNS
tm-img-alt
Và ghi lại hình ảnh chùm nho mình yêu thích. Ảnh: TNS. 
tm-img-alt
Nhóm bạn Đỗ Văn Hiền, 25 tuổi ở xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang tạo dáng và chụp hình bằng điện thoại smartphone. Ảnh: TNS. 

Em Khúc Thị Phương Thảo, 24, ở huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vui vẻ chia sẻ: “Vườn nho nhà anh Vinh đẹp không kém vườn nho trong Ninh Thuận, vườn ở cánh đồng thoáng, lại sát vườn cây của nhà dân nên chắn được nắng chiều hướng tây nên rất thoáng mát, giàn nho nở ra quả rất đều chùm sai quả chụp ảnh với nho tím rất đẹp”. 

tm-img-alt
Em Khúc Thị Phương Thảo, 24 tuổi ở huyện Lạng Giang (Bắc Giang) bên chùm nho yêu thích . Ảnh: TNS. 
tm-img-alt
Khúc Thị Phương Thảo cùng bạn thân thăm vườn nho. Ảnh TNS. 
tm-img-alt
Chị Nguyễn Thị Huyền ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên bên chùm nho Hạ Đen. Ảnh: TNS. 
tm-img-alt
Em Trần Thị Phúc, 24 tuổi ở thành phố Sông Công (Thái Nguyên) lưu lại kỷ niệm. Ảnh: TNS. 
tm-img-alt
Chị Đoàn Thương Huyền, 31 tuổi, ở thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) với khoảnh khắc đẹp. Ảnh: TNS. 
tm-img-alt
Chị Nguyễn Thị Phương Thảo - Cán bộ Nhà xuất bản Lao động, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội tự sướng với chùm nho. Ảnh: TNS. 
tm-img-alt
Chị Hàn Thị Thu Hiền- Cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang, tạo dáng với chùm nho Hạ Đen. Ảnh: TNS. 
tm-img-alt
Chị Lê Thị Hoàn - Cán bộ Chi cục Thi hành án huyện Việt Yên lưu lại khoảnh khắc đẹp. Ảnh: TNS. 
tm-img-alt
Nhìn chúng mình teen không. Ảnh. TNS. 
tm-img-alt
Tạo dáng ngô ngố lựa góc đẹp để bấm máy nhé. Ảnh: TNS. 

Anh Nguyễn Tiến Vinh, chủ vườn nho Hạ Đen ở Tổ dân phố Nguộn, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên thông tin: “Năm 2020, tôi biết Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang bán giống nho Hạ Đen đồng thời chuyển giao công nghệ, tôi quyết định đầu tư trồng diện tích gần 0,4 ha. Hạ Đen là giống nho á nhiệt đới có nguồn gốc nhập từ Đài Loan, giống nho này ít sâu bệnh, cho hiệu quả năng suất cao. Cây nho Hạ Đen có đặc tính khác hẳn với giống nho nhiệt đới của tỉnh Ninh Thuận, nếu để tự nhiên cây sẽ cho quả quanh năm, tuy nhiên bằng các biện pháp kỹ thuật xử lý cắt tỉa, phun điều tiết sinh trưởng sẽ điều chỉnh cây ra quả 2 vụ/năm, năng xuất đạt 17 tấn - 18 tấn/ha. Với giá bán hiện nay dao động từ 120.000 đồng - 150.000 đồng/kg, năm 2020, gia đình thu hoạch lứa đầu bán được khoảng 300 triệu đồng/năm, năm 2021, đạt khoảng 500 triệu/năm, hiện nay sản lượng nho ổn định đạt từ 5,5 - 6,0 tấn quả/năm, dự kiến năm 2022 cũng phải thu được từ 500 triệu đồng trở lên”. 

tm-img-alt
Gia đình anh Nguyễn Tiến Vinh đóng nho cho du khách. Ảnh: TNS
tm-img-alt
Anh Ngô Quang Thái, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình(Thái Nguyên) mua thùng nho Hạ Đen tại vườn. Ảnh: TNS.
tm-img-alt
Bạn Hàn Thị Thu Hiền - Cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang tạo dáng với chùm Hạ Đen. Ảnh: TNS

Được biết, mô hình trồng nho Hạ Đen của gia đình anh Nguyễn Tiến Vinh dùng loại phân bón hữu cơ và phân Đầu Trâu của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Mô hình nói không với thuốc trừ sâu hóa học, toàn bộ chùm nho trong vườn được bọc túi vải chất liệu lưới mùng dây rút nhằm bảo vệ các loài côn trùng, ong châm hút nhựa hại quả đồng thời bảo đảm vệ sinh an toàn cho người sử dụng. “Giá vé vào thăm vườn nho là 20.000 đồng/người/lượt. Ngày nào cũng có hàng chụp du khách từ các nơi đến với vườn nho, dịp hè, học sinh, sinh viên các trường được nghỉ hè tìm đến. Du khách từ các nơi kéo về như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên Lạng Sơn và Hà Nội, họ đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh với phong cảnh vườn nho, ghi lại cho mình những hình ảnh, khoảnh khắc ấn tượng và thưởng thức nếm trái nho Hạ Đen không hạt chín tím thẫm ngọt lịm, dịu mát, giải toả cơ khát giữa mùa hè”, anh Nguyễn Tiến Vinh chia sẻ./.

Bạn đang đọc bài viết Hè về - thăm vườn nho Hạ Đen xanh mát, trĩu quả ở Tân Yên, Bắc Giang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước