Thứ bảy, 20/04/2024 19:23 (GMT+7)

Hoa hậu Khánh Vân thăm Lãnh sự quán Việt Nam tại New York

Thu Hiền -  Thứ năm, 03/06/2021 08:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong những ngày tại Mỹ, Hoa hậu Khánh Vân có dịp đến thăm phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và Lãnh sự quán Việt Nam tại New York.

Diện chiếc áo dài trắng đơn giản, Hoa hậu Khánh Vân búi tóc cao, đeo sash Miss Universe Vietnam, tự tin thả dáng giữa đường phố New York.

Vừa tròn một tháng xa Việt Nam, Khánh Vân cho biết cô rất nhớ nhà, đặc biệt là những món ăn do mẹ nấu.

Sau cuộc thi Miss Universe với thành tích Top 21, Hoa hậu Khánh Vân vẫn còn ở Mỹ với các kế hoạch công việc riêng.

Những ngày qua, Khánh Vân ở New York, khám phá một vài địa điểm nổi tiếng ở đây, cũng như gặp gỡ bạn bè, khán giả hâm mộ.

Bên cạnh việc chụp ảnh hợp tác cùng nhiếp ảnh gia Fadil Berisha, Hoa hậu Khánh Vân còn đến thăm phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và Lãnh sự quán Việt Nam tại New York.

Đón tiếp Khánh Vân là Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.

Khánh Vân chia sẻ, khi đặt chân đến Lãnh sự quán Việt Nam tại New York, cô vô cùng xúc động bởi có cảm giác đang ở quê hương. Đó là lý do Khánh Vân chọn áo dài cho ngày ý nghĩa này.

Nói về việc trở về Việt Nam, Khánh Vân tiết lộ cô và ê kíp vẫn đang làm việc để có thể sớm trở về, do tình hình dịch Covid-19 hiện đang diễn biến khá phức tạp.

Áo dài: Minh Châu

Phụ kiện: IJC

Bạn đang đọc bài viết Hoa hậu Khánh Vân thăm Lãnh sự quán Việt Nam tại New York. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chân dung được vẽ bằng lụa vụn.
Dự án "Những bức chân dung từ lụa vụn" đã khởi động, mục tiêu là hỗ trợ các nghệ nhân đằng sau các tác phẩm tranh lụa của Vụn Art.
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất