Thứ sáu, 29/03/2024 16:08 (GMT+7)

Hội nghị về tác hại của rác thải nhựa đối với sức khỏe con người

An Na -  Thứ năm, 02/02/2023 17:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 2/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị truyền thông về “Tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người”.

Dự hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên hội LHPN huyện; chủ tịch, phó Chủ tịch các hội LHPN cơ sở cùng đại diện công ty phối hợp.

Hội nghị truyền thông về “tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người”
Hội nghị truyền thông về “tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người”

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa sử dụng một lần đối với môi trường và sức khỏe của con người; các loại bệnh do sản phẩm từ nhựa gây ra cho con người;… đồng thời nêu một số giải pháp để không sử dụng túi nilon, các sản phẩm đồ nhựa, hộp nhựa sử dụng một lần trong sinh hoạt; không xả rác thải bừa bãi, thu gom và xử lý rác thải đúng nơi quy định; cách chế biến thực phẩm an toàn để loại bỏ chất độc hại trong thực phẩm…

Hội nghị truyền thông về “tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người”

Cũng tại hội nghị các đại biểu được nghe tư vấn một số biện pháp phòng ngừa các bệnh lý thường mắc phải ở nữ giới như tiểu đường, tim mạch, xương khớp, huyết áp, ung thư vú, ung thư tuyến giáp, ung thư tử cung…

Hội nghị đã giúp cho chị em phụ nữ nắm bắt được tác hại của rác thải nhựa đối với sức khỏe con người và môi trường, từ đó xây dựng chương trình truyền thông sâu rộng tới hội viên phụ nữ trên địa bàn nhằm thay đổi suy nghĩ, nhận thức, tích cực hành động để từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy,…góp phần từng bước loại bỏ rác thải nhựa, tiến tới xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh./.

Bạn đang đọc bài viết Hội nghị về tác hại của rác thải nhựa đối với sức khỏe con người. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.