Thứ bảy, 20/04/2024 18:21 (GMT+7)

Huế: Sản phụ chết đuối vì bị nước lũ cuốn trên đường đi sinh con

Tâm An -  Thứ hai, 12/10/2020 15:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiếc thuyền chở sản phụ đến bệnh viện sinh nở bất ngờ bị lật úp, khiến nạn nhân bị nước lũ cuốn mất tích và thi thể nạn nhân đã được tìm thấy sau đó vài giờ.

Chiều 12/10, UBND xã Phong An (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) xác nhận, đã tìm thấy thi thể của sản phụ bị nước lũ cuốn khi đang trên đường đến bệnh viện sinh con.

Nạn nhân là chị Hoàng Thị Phượng (35 tuổi), trú thôn Phường Hóp, xã Phong An. Chị Phượng đang làm công nhân may ở khu công nghiệp Phong Điền.

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, chị Phượng có dấu hiệu trở dạ nên được chồng là anh Nguyễn Văn Minh đưa đến bệnh viện để chuẩn bị sinh con. Tuy nhiên, khi đến đoạn cầu vượt đường sắt thuộc thôn Đông Lâm (xã Phong An), cách đường quốc lộ khoảng 100m thì thấy khu vực này đã bị ngập sâu.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: FB

Sau đó, anh Minh nhờ một người dân đang thả lưới đưa giúp chị Phượng đi qua điểm ngập này bằng ghe.

Theo người dân, khi chỉ còn cách bờ khoảng 20m thì chiếc ghe bất ngờ bị lật. Ngay sau đó, người chèo ghe đã nhảy xuống cứu chị Phượng nhưng do nước lũ lớn nên đành bất lực.

Chứng kiến cảnh người vợ đang mang thai bị nước lũ cuốn, chồng nạn nhân đã gào khóc thảm thiết tại hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt và huy động hơn 100 người tham gia tìm kiếm tung tích của sản phụ Phượng.

Đến khoảng 13h20 chiều nay, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bạn đang đọc bài viết Huế: Sản phụ chết đuối vì bị nước lũ cuốn trên đường đi sinh con. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chân dung được vẽ bằng lụa vụn.
Dự án "Những bức chân dung từ lụa vụn" đã khởi động, mục tiêu là hỗ trợ các nghệ nhân đằng sau các tác phẩm tranh lụa của Vụn Art.
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất