Thứ sáu, 29/03/2024 14:14 (GMT+7)

Indonesia nâng cảnh báo lên mức cao nhất sau khi núi lửa Semeru phun trào

MTĐT -  Thứ hai, 05/12/2022 15:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Indonesia đã nâng cảnh báo lên mức cao nhất sau khi núi lửa Semeru trên đảo Java phun trào sáng sớm 4/12

Theo kênh truyền hình Kompas, ông Thoriqul Haq, một quan chức cấp cao khu vực này, cho biết việc sơ tán người dân sống gần núi lửa ở tỉnh Đông Java này đã bắt đầu được thực hiện. Nhà chức trách khuyến cáo người dân không nên di chuyển tới các khu vực trong vòng bán kính 5 km tính từ núi lửa và cách xa các bờ sông 500m do nguy cơ các dòng dung nham trào xuống.  

Hiện chưa có báo cáo thương vong liên quan tới vụ núi lửa Semeru phun trào này. Theo một nhà báo của hãng tin AFP, mạng Internet trong khu vực đã ngừng hoạt động và tín hiệu điện thoại bị chập chờn sau vụ phun trào.

tm-img-alt
Núi lửa Semeru trên đảo Java, Indonesia phun trào ngày 4/12/2022 (Nguồn: AFP)

Trước đó, Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) đã ban bố cảnh báo sóng thần sau vụ núi lửa phun trào dữ dội nói trên tại Indonesia.

Núi lửa Semeru cao 3.676m nằm cách thủ đô Jakarta của Indonesia khoảng 850 km về phía Đông Nam. Cách đây một năm, núi lửa này cũng đã phun trào mạnh khiến nhiều người thiệt mạng.

Indonesia nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương", một dải bao quanh Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất và hoạt động núi lửa. Đây là một trong những khu vực hoạt động địa chấn mạnh nhất trên Trái Đất.

Với 142 ngọn núi lửa, Indonesia hiện là quốc gia có số dân lớn nhất trên toàn cầu sống trong phạm vi gần núi lửa, với 8,6 triệu người sinh sống trong phạm vi 10km quanh các khu vực nhiều nguy cơ này.

Thiên Bảo (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Indonesia nâng cảnh báo lên mức cao nhất sau khi núi lửa Semeru phun trào. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.