Thứ sáu, 19/04/2024 11:29 (GMT+7)

Khải Hoàn Môn được bọc vải bởi Christo và Jeanne-Claude ở thủ đô Paris

MTĐT -  Thứ hai, 20/09/2021 11:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những bức ảnh đầu tiên về tác phẩm sắp đặt của l’Arc de Triomphe Wrapped của các nghệ sĩ quá cố Christo và Jeanne-Claude đã được giới thiệu trước ngày khai mạc chính thức tại Paris

Ngày 16/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khánh thành một dự án siêu thực và đặc biệt, đó là bọc vải đài tưởng niệm Khải Hoàn Môn tại thủ đô Paris. Khải Hoàn Môn lúc này trở nên sống động trong gió và phản chiếu ánh sáng. Tổng thống Macron nhấn mạnh đây là đỉnh cao của giấc mơ 60 năm của cố nghệ sỹ Christo và “Đó là một giấc mơ điên rồ.”

Khải Hoàn Môn được bọc vải bởi Christo và Jeanne-Claude ở thủ đô Paris

Những hình ảnh đầu tiên của nhiếp ảnh gia Wolfgang Volz làm nổi bật việc bao bọc đài tưởng niệm Khải Hoàn Môn cao 49,5 mét với 25.000 mét vuông vải polypropylene màu xanh bạc và 3.000 mét dây thừng màu đỏ tương phản. Các chi tiết cuối cùng hiện đang được thêm vào l’Arc de Triomphe Wrapped trước khi mở cửa chính thức vào ngày 18 tháng 9 năm 2021. Các lớp phủ vải sẽ được giữ nguyên trong 16 ngày.

Christo Vladimirov Javacheff, được biết đến nhiều nhất với cái tên Christo, là một nghệ sĩ người Bulgaria, người được biết đến nhiều nhất với việc bọc các tòa nhà nổi tiếng trên khắp thế giới như The Pont Neuf ở Paris và Reichstag ở Berlin, cùng với người vợ quá cố Jeanne-Claude, những can thiệp kiến trúc quy mô lớn trong môi trường thành thị và nông thôn. Dự án cuối cùng được thực hiện trước khi chết của Christo là The London Mastaba – một chồng thùng khổng lồ có màu sắc rực rỡ được đặt trên Hồ Serpentine ở London. Các tác phẩm sắp đặt nổi tiếng khác của bộ đôi này bao gồm Bức màn Thung lũng, một vách ngăn bằng vải màu cam được treo giữa hai ngọn núi ở Colorado và Quần đảo bao quanh ở Florida, nơi họ sử dụng vải màu hồng phát sáng để bao quanh một loạt hòn đảo ở Vịnh Biscayne; Chiếc ô ở Nhật Bản và California và The Floating Piers ở Hồ Iseo của Ý.

Khải Hoàn Môn được bọc vải bởi Christo và Jeanne-Claude ở thủ đô Paris
Tác phẩm sắp đặt là “giấc mơ cả đời” của cố nghệ sĩ Christo và Jeanne-Claude. Ảnh: Lubri

Ông đã qua đời năm ngoái ở tuổi 84 tại thành phố New York, trước khi thực hiện “giấc mơ cả đời” kế hoạch bọc Khải Hoàn Môn nổi tiếng ở Paris bằng vải xanh tái chế. Được thực hiện với sự hợp tác của Centre des Monuments Nationaux và phối hợp với Thành phố Paris, với sự hỗ trợ của Trung tâm Pompidou, dự án được hình thành lần đầu tiên vào năm 1962, đã được lên kế hoạch vào tháng 9 năm 2021.

Khải Hoàn Môn được bọc vải bởi Christo và Jeanne-Claude ở thủ đô Paris
L’Arc de Triomphe Wrapped sắp hoàn thành ở Paris. Ảnh: Benjamin Loyseau

“L’Arc de Triomphe Wrapped bắt đầu trở nên sống động, tiếp cận rõ ràng hơn tầm nhìn về giấc mơ suốt đời của Christo và Jeanne-Claude,” giám đốc dự án Vladimir Yavachev cho biết.“Vào đầu ngày 18 tháng 9, khi chúng tôi đã hoàn thành việc thêm tất cả dây thừng và các chi tiết cuối cùng, hàng rào sẽ được dỡ bỏ để cho phép công chúng đến, xem và chạm vào tác phẩm nghệ thuật miễn phí. “Làm cho nghệ thuật của họ có thể tiếp cận với mọi người luôn là điều cần thiết đối với Christo và Jeanne-Claude.” Yavachev giải thích.

Khải Hoàn Môn được bọc vải bởi Christo và Jeanne-Claude ở thủ đô Paris
Tượng đài được bọc trong 25.000 mét vuông vải.

Sau khi việc lắp đặt hoàn tất, giao lộ đường lớn Place Charles de Gaulle bao quanh tượng đài sẽ tạm thời dành cho người đi bộ. Ngọn lửa vĩnh cửu của Khải Hoàn Môn tại Lăng mộ của Chiến sĩ Vô danh sẽ tiếp tục cháy trong suốt quá trình sắp đặt. Nội thất và sân thượng của nó cũng sẽ vẫn mở, với các chuyến tham quan có vé được cập nhật để bao gồm các chi tiết về việc lắp đặt và các dự án trước đây của bộ đôi nghệ sĩ.

Khải Hoàn Môn cũng là một phần của quy hoạch tổng thể rộng lớn hơn nhằm chuyển đổi đại lộ Champs-Élysées mang tính biểu tượng thành một không gian công cộng thân thiện với người đi bộ. Là một phần của quá trình đại tu, các dải cây xanh sẽ được trồng xung quanh tượng đài và dọc theo con đường dài 1,9 km trong nỗ lực cải thiện chất lượng không khí.

+Những hình ảnh của nhiếp ảnh gia Wolfgang Volz mô tả việc bao bọc đài tưởng niệm:

Khải Hoàn Môn được bọc vải bởi Christo và Jeanne-Claude ở thủ đô Paris
Khải Hoàn Môn được bọc vải bởi Christo và Jeanne-Claude ở thủ đô Paris
Khải Hoàn Môn được bọc vải bởi Christo và Jeanne-Claude ở thủ đô Paris
Khải Hoàn Môn được bọc vải bởi Christo và Jeanne-Claude ở thủ đô Paris
Khải Hoàn Môn được bọc vải bởi Christo và Jeanne-Claude ở thủ đô Paris
Khải Hoàn Môn được bọc vải bởi Christo và Jeanne-Claude ở thủ đô Paris
Khải Hoàn Môn được bọc vải bởi Christo và Jeanne-Claude ở thủ đô Paris
Khải Hoàn Môn được bọc vải bởi Christo và Jeanne-Claude ở thủ đô Paris
Khải Hoàn Môn được bọc vải bởi Christo và Jeanne-Claude ở thủ đô Paris
Khải Hoàn Môn được bọc vải bởi Christo và Jeanne-Claude ở thủ đô Paris
Khải Hoàn Môn được bọc vải bởi Christo và Jeanne-Claude ở thủ đô Paris
Khải Hoàn Môn được bọc vải bởi Christo và Jeanne-Claude ở thủ đô Paris
Bạn đang đọc bài viết Khải Hoàn Môn được bọc vải bởi Christo và Jeanne-Claude ở thủ đô Paris. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Doanh nhân +

Cùng chuyên mục

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024
Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này
TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?