Thứ sáu, 19/04/2024 14:14 (GMT+7)

Dấu vết lâu đời nhất của con người ở châu Mỹ

MTĐT -  Thứ sáu, 31/07/2020 14:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước đây, giới khoa học tin rằng người Clovis là cư dân đầu tiên của châu Mỹ. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí Nature vào tháng 7/2020 đã phủ định giả thuyết này.

Các nhà nghiên cứu khảo sát hang Chiquihuite ở Mexico. Ảnh: AP.

Trong cuộc khai quật hang Chiquihuite nằm ở khu vực miền núi phía Bắc Mexico, giáo sư Eske Willerslev tại Đại học Cambridge và các cộng sự phát hiện gần 2.000 công cụ bằng đá và các mảnh vụn từ việc chế tạo công cụ có niên đại cách đây khoảng 26.500 – 30.000 năm.

“Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã tranh luận sôi nổi về thời điểm con người đầu tiên đến châu Mỹ. Những khám phá mới tại hang Chiquihuite sẽ tạo ra nhiều cuộc tranh luận hơn khi đẩy lùi mốc thời gian con người đặt chân đến lục địa này sớm hơn 15.000 năm so với suy nghĩ trước đây”, Willerslev cho biết.

Nhóm nghiên cứu nhận định rằng, các cư dân đầu tiên của châu Mỹ không sống định cư liên tục trong hang Chiquihuite. Thay vào đó, họ chỉ dùng hang làm nơi trú ẩn vào mùa đông hoặc mùa hè, hoặc làm căn cứ để săn bắn trong quá trình di cư.

Quốc Hùng/khoahocphattrien.vn
Bạn đang đọc bài viết Dấu vết lâu đời nhất của con người ở châu Mỹ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Chuyên gia hiến kế giảm ô nhiễm không khí Hà Nội
Tình trạng ô nhiễm không khí đang là một trong những vấn đề cấp bách của Hà Nội. Trước thực trạng trên, nhiều chuyên gia, nhà quản lý đã cùng nhau “hiến kế” nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí cho Thủ đô.
Truyền thông trong dự án xây dựng sử dụng công nghệ BIM
Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, công nghệ BIM đóng vai trò quan trọng như một công cụ có giá trị để tăng cường sự hợp tác và truyền thông giữa các bên liên quan nhờ vào sự tham gia chặt chẽ của họ trong các giai đoạn từ thiết kế đến xây dựng.

Tin mới

Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?