Thứ sáu, 29/03/2024 15:34 (GMT+7)

Kiên Giang: Nhiều nhà dân bị sập, tốc mái do mưa lốc

MTĐT -  Thứ hai, 11/07/2022 21:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa lớn, gió giật mạnh kèm theo lốc xoáy bất ngờ quét qua xã Vĩnh Bình Nam và xã Vĩnh Bình Bắc làm sập và tốc mái nhiều nhà dân. Nhiều cây xanh, biển báo đổ ngã chắn ngang đường, gây cản trở giao thông địa phương cục bộ.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố, dông lốc đã làm bị thương 1 người ở huyện An Minh, sập 12 căn nhà, tốc mái 36 căn.

tm-img-alt
Lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ, thu gom đồ đạc cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng do lốc xoáy

Mưa lớn kéo dài cũng đã làm 30ha lúa hè thu trên địa bàn huyện U Minh Thượng bị đổ ngã, làm giảm năng suất và chất lượng lúa thu hoạch.

Mưa to gió lớn đã làm chìm 1 xuồng câu mực và hư hỏng 1 bè cá ở huyện kiên Lương, làm chìm 4 tàu đánh cá, sập 1 căn nhà, tốc mái 7 căn nhà của bà con trên địa bàn huyện đảo Kiên Hải.

Mưa gió hôm nay đặc biệt đã làm 1 người dân ở huyện An Minh bị thương, 30ha lúa hè thu ở U Minh Thượng bị đổ ngã, chìm 1 ghe câu mực và 1 bè cá bị hư hỏng, ước thiệt hại vật chất khoảng 50 triệu đồng. Ngoài ra, thiệt hại về tài sản nhà nước, sập 1 đèn chiếu sáng trên cầu Vĩnh Thuận, ước giá trị thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Ông Trung cho biết thêm Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã thông báo đến người dân chủ động chằng chống nhà cửa và hướng dẫn triển khai các biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan thông báo cho chủ các phương tiện đánh cá biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của vùng áp thấp để phòng tránh. Nhất là chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Dương Diễm (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang: Nhiều nhà dân bị sập, tốc mái do mưa lốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.