Thứ bảy, 20/04/2024 15:19 (GMT+7)

Hải Phòng: Tạm dừng hoạt động tại Casino Đồ Sơn

Nam Phong -  Thứ tư, 25/03/2020 08:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo tạm dừng ngay hoạt động tại Casino Đồ Sơn và các điểm kinh doanh dịch vụ Game Online cho đến hết tháng 3/2020.

UBND thành phố Hải Phòng giao UBND các quận, huyện thông báo đến các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Sở Văn hóa Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố.

Tạm dừng hoạt động tại Casino Đồ Sơn (Ảnh internet)

Được biết trước đó ngày 16/3, UBND TP Hải Phòng ra văn bản 587/VP-VX chỉ đạo tạm dừng ngay hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, xông hơi, massage, quán Bar, Internet, sân golf, các khu vui chơi giải trí, các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố cho đến hết tháng 3/2020.

Đồng thời, giao Sở Y tế phối hợp cùng các địa phương để tổ chức phun khử trùng tất cả các địa điểm nói trên trong thời gian tạm dừng hoạt động. Để giám sát, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo này, UBND thành phố giao Sở Văn hóa Thể thao phối hợp cùng Công an thành phố và các địa phương chủ động rà soát, thực hiện.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Tạm dừng hoạt động tại Casino Đồ Sơn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ