Thứ ba, 19/03/2024 15:40 (GMT+7)

Giá Bitcoin hôm nay 05/12: Chưa có biến chuyển

MTĐT -  Thứ tư, 05/12/2018 09:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá Bitcoin hôm nay 05/12 vẫn không thoát khỏi sự ì ạch của đà tăng và vẫn đang loanh quanh ở ngưỡng giá dưới 4.000 USD/BTC.

Giá Bitcoin hôm nay loanh quanh

Giá Bitcoin hôm nay 03/12 đang giao dịch quanh ngưỡng giá 3.968 USD/BTC – gần như không đổi so với ngày hôm qua.

Giá Bitcoin hôm nay mở cửa giao dịch ở mức 3.836 USD/BTC. Giá giao dịch cao nhất trong ngày là 4.034 USD/BTC và giá thấp nhất là 3.724 USD/BTC. Giá trị vốn hoá thị trường của Bitcoin là 69,06 tỉ USD và số đồng tiền cung ứng là 17,41 triệu đồng tiền.

Giá Bitcoin hôm nay 05/12 vẫn không thoát khỏi sự ì ạch của đà tăng giá và vẫn đang loanh quanh ở ngưỡng giá dưới 4.000 USD/BTC.

Bitcoin đang gây thất vọng thực sự trên thị trường khi đồng tiền ảo được dự đoán sẽ lên tốt trong tháng cuối năm nhưng hiện tại, giá Bitcoin đã sụt không phanh.

Vào thời điểm này năm ngoái, giá Bitcoin đang "leo thang" về phía mốc 20.000 USD. Trong tháng 12/2017, Bitcoin đạt mức tăng tháng 40% nhờ một lượng lớn nhà đầu tư cá nhân trên toàn cầu đổ xô mua tiền ảo.

Bên cạnh đó, trong tuần qua, Văn phòng Quản lí Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ trục xuất hai người Iran bởi vì tấn công mạng đối với mạng lưới Mỹ. Lần đầu tiên, OFAC nhắm vào đồng thời cả về chính đối tượng vi phạm và địa chỉ bitcoin của họ.

Giờ đây thì OFAC tuyên bố một thông điệp rõ ràng cho ngành: "tuân thủ luật hoặc là trả giá".

Trong một diễn biến khác, ông Michael Moro, Giám đốc điều hành (CEO) của Genesis Global Trading, nói giá Bitcoin dễ dàng giảm sâu hơn sau khi không giữ được ngưỡng hỗ trợ then chốt 5.850 USD.

Theo Khánh Huy

Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá Bitcoin hôm nay 05/12: Chưa có biến chuyển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Im lặng để mất nhau
Anh im lặng , em cũng sẽ lặng im////Dù con tim hình bóng anh khuất lấp///Niềm nhớ thương dành cho anh duy nhất///Cũng im lìm chẳng nhắn gọi anh đâu...
Bài thơ: Lòng cỏ
Đôi khi lòng đau như cỏ///Vết chân vô ý lướt qua,///Có khi lòng vui như cỏ///Bàn chân mềm mại thướt tha.