Thứ sáu, 29/03/2024 17:19 (GMT+7)

Giá hồ tiêu hôm nay 8/1: Giảm nhẹ

MTĐT -  Thứ ba, 08/01/2019 09:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo khảo sát giá hồ tiêu khu vực Tây Nguyên và miền Nam giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 50.000 - 51.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng 50.000 - 52.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu, đi ngang ở mức mức 51.000 đồng/kg.

Hôm nay giá tiêu tại Đắk Lắk (Ea H'leo), Đắk Nông (Gia Nghĩa), Bình Phước vẫn ổn định ở mức 51.000 đồng/kg.

Tương tự, giá tiêu tại Đồng Nai đứng ở mức 50.000 đồng/kg.

Riêng giá tiêu tại Gia Lai (Chư Sê) 50.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Theo Bộ Thương mại Ấn Độ, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của nước này 10 tháng năm 2018 đạt mức 5,47 USD/tấn, tăng 0,2% so với 10 tháng năm 2017. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu từ Sri Lanka đạt mức 7,06 USD/kg, tăng 9,2%, Indonesia đạt mức 4,50 USD/kg, tăng 11%, Brazil tăng 9,6%, lên mức 6,11 USD/kg, Tây Ban Nha đạt 3,66 USD/kg, tăng 5,3%.

Giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Ấn Độ trong 10 tháng năm 2018 từ nhiều thị trường giảm so với cùng kì năm 2017 như: Việt Nam giảm 19,1%, xuống mức 4,33 USD/kg, Ecuador giảm 10,7%, xuống mức 5,08 USD/kg, Trung Quốc giảm 16,3%, đạt mức 1,85 USD/kg, Hà Lan giảm 64,7%.

Cơ cấu nguồn cung hạt tiêu: 10 tháng năm 2018, hạt tiêu của Sri Lanka tại Ấn Độ chiếm tỷ trọng 39,1% trong tổng lượng nhập khẩu, tăng so với 35,6% thị phần 10 tháng năm 2017. Thị phần hạt tiêu của Brazil tại Ấn Độ tăng từ 4,2% trong 10 tháng năm 2017, lên 5,2%; Thị phần hạt tiêu của Việt Nam tại Ấn Độ giảm từ 36,4% trong 10 tháng năm 2017, xuống 34,7% trong 10 tháng năm 2018.

Theo Tùng Linh/TBCK

Bạn đang đọc bài viết Giá hồ tiêu hôm nay 8/1: Giảm nhẹ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.