Thứ năm, 28/03/2024 15:25 (GMT+7)

Tỷ giá ngoại tệ ngày 17/3: USD giảm, Euro treo ở mức cao

MTĐT -  Thứ bảy, 17/03/2018 09:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỷ giá ngoại tệ ngày 17/3 giảm so với các đồng ngoại tệ khác do lo ngại những biến động chính trị và thay đổi nhân sự ở Nhà trắng.

Tính đến đầu phiên giao dịch (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,13% ở mức 90,02.

Theo Washington Post, đô la Mỹ tiếp tục giảm so với các đồng tiền chính khác, rời xa khỏi mức cao nhất trong một tuần sau những thông tin về những thay đổi nhân sự tại Nhà Trắng đã gây ra những lo ngại mới về những bất ổn chính trị ở Mỹ.

Đồng euro và đồng bảng Anh vẫn duy trì ở mức cao, tỷ giá EUR/USD tăng 0,13% ở mức 1,2320, tỷ giá GBP/USD tăng 0,22% lên 1,3967.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu – ông Draghi cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi việc nới lỏng định lượng (QE). Ông cho biết QE sẽ còn được thực hiện cho đến khi lạm phát trở nên cao hơn. EUR/USD đã vượt lên mức 1.24 trong phiên giao dịch hôm qua trước khi quay đầu giảm lại sau bài phát biểu này. Ngân hàng Trung ương Châu Âu đặt mục tiêu tỷ lệ lạm phát dưới 2%.

Đầu tuần trước, Eurostat báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tại khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng 1,1% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà kinh tế dự báo lạm phát hàng năm sẽ tăng 1,2%.

Yên và đồng franc Thụy Sĩ cũng mạnh hơn, tỷ giá USD/JPY giảm 0,62% xuống còn 105,67 và tỷ giá USD/CHF giảm 0,22% xuống 0,9493.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.445 đồng.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại như sau: Vietcombank, BIDV, Vietinbank và ACB niêm yết ở mức 22.725 đồng (mua) và 22.795 đồng (bán); Techcombank: 22.715 đồng (mua) và 22.795 đồng (bán).

Theo Vietnamnet

Bạn đang đọc bài viết Tỷ giá ngoại tệ ngày 17/3: USD giảm, Euro treo ở mức cao. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.