Thứ sáu, 29/03/2024 17:13 (GMT+7)

Kon Tum: Cháy rừng làm 2 người tử vong

MTĐT -  Thứ tư, 08/03/2023 16:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nguyên liệu giấy miền Nam (Công ty) cho biết vụ cháy rừng xảy ra tại xã Hơ Moong (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) khiến hai cán bộ, nhân viên Ban trồng rừng nguyên liệu giấy Rờ Kơi thiệt mạng.

Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 7/3 tổ trực cháy rừng của Ban trồng rừng nguyên liệu giấy Rờ Kơi, thuộc Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam phát hiện xảy ra vụ cháy trên diện tích rừng trồng bạch đàn của Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam, thuộc tiểu khu 596, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy.

Cùng với tổ chức dập lửa, tổ trực cháy rừng đã báo cáo với lãnh đạo Ban và chính quyền xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy để cùng phối hợp huy động lực lượng chữa cháy rừng.

tm-img-alt
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tư liệu

Sau khi vụ cháy rừng được khống chế, lực lượng chữa cháy phát hiện trong hiện trường vụ cháy đã xảy ra tai nạn lao động khiến 2 nhân viên Ban trồng rừng Nguyên liệu giấy Rờ Kơi tử vong là Nguyễn Xuân Phong (47 tuổi) và Lê Văn Đồng (40 tuổi).

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam cho biết, anh Nguyễn Xuân Phong nhà ở huyện Đăk Tô có vợ và hai con; anh Lê Văn Đồng nhà ở thành phố Kon Tum còn độc thân. Nguyên nhân khiến anh Phong và anh Đồng tử vong nhiều khả năng do thời tiết cực đoan, gió quẩn dẫn đến ngạt khí.

Sau khi lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam cùng người thân đã đưa thi thể anh Nguyễn Xuân Phong và anh Lê Văn Đồng về gia đình lo hậu sự.

Minh Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Kon Tum: Cháy rừng làm 2 người tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.