Thứ bảy, 20/04/2024 13:49 (GMT+7)

Kỷ niệm 104 năm ngày sinh của Baba Amte

MTĐT -  Thứ tư, 26/12/2018 09:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Google Doodle slideshow hôm nay tôn vinh cuộc sống và di sản của nhân viên xã hội và nhà hoạt động xã hội Ấn Độ Murlidhar Devidas Amte, được gọi một cách trìu mến là Baba Amte.

Baba Amte dành cả cuộc đời của mình để phục vụ nhân loại, đặc biệt là những người mắc bệnh phong.

Trang chủ của Google hôm nay kỷ niệm 104 năm ngày sinh của nhà hoạt động xã hội nổi tiếng người Ấn Độ, Baba Amte.

Vào ngày này năm 1914, Baba Amte sinh ra trong một gia đình giàu có ở Maharashtra, Ấn Độ.

Được tiếp xúc sớm với một cuộc sống đặc quyền, ông săn bắn thú rừng, chơi thể thao và lái những chiếc xe sang trọng.

Ông tiếp tục học luật và đang điều hành công ty thành công của riêng mình vào những năm 20 tuổi.

Mặc dù có sự dạy dỗ của mình, Amte đã nhận thức được sự bất bình đẳng trong lớp của Ấn Độ trong suốt thời thơ ấu của mình.

Ở tuổi 30, Baba Amte đã rời bỏ tập luyện để làm việc cùng với những người yếu thế. Khi ông gặp Indu Ghuleshastri, người có lòng tốt với một người hầu già đã chạm vào Amte, và hai người gắn kết với nhau ngay sau đó.

Cuộc sống của Baba Amte đã thay đổi mãi mãi khi ông gặp phải một người đàn ông mắc bệnh phong. Hình ảnh cơ thể đang phân rã của người đàn ông khiến anh ta sợ hãi tột độ.

Đối mặt với nỗi sợ hãi đó, Amte đã xác định được tình trạng bệnh phong tâm thần, cho phép mọi người cảm thấy thờ ơ khi đối mặt với nỗi đau khủng khiếp này.

Ông nói rằng căn bệnh đáng sợ nhất không phải là mất chân tay, mà là mất đi sức mạnh của một người để cảm thấy lòng tốt và lòng trắc ẩn.

Dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp, Amte đã thách thức những kỳ thị xã hội mà bệnh nhân phong đối mặt bằng cách tiêm trực khuẩn để chứng minh rằng căn bệnh này không phải là bệnh truyền nhiễm cao.

Năm 1949, ông thành lập Anandwan Đầm có nghĩa là Rừng Rừng của Bliss Hồi, trung tâm phục hồi chức năng cho bệnh nhân phong.

Một niềm tin mạnh mẽ trong đoàn kết dân tộc, Amte ra mắt đầu tiên Knit Ấn Độ tháng vào năm 1985.

Năm 72 tuổi, ông đi bộ từ Kanyakumari đến Kashmir, một khoảng cách hơn 3.000 dặm với mục đích đơn giản để truyền cảm hứng cho sự hợp nhất ở Ấn Độ.

Trong một thời điểm xung đột quốc gia, Amte dẫn theo 100 người đàn ông và 16 phụ nữ, tất cả đều ở độ tuổi dưới 35.

Ông đã tổ chức một cuộc diễu hành thứ hai 30 năm sau, đi du lịch hơn 1.800 dặm từ Assam đến Gujarat.

Để ghi nhận công việc không mệt mỏi của Baba Amte, ông đã giành được Giải thưởng Padma Shri năm 1971, Giải thưởng Liên hợp quốc năm 1988 trong lĩnh vực Nhân quyền và Giải thưởng Hòa bình Gandhi năm 1999.

Di sản sống của ông qua hai người con trai của, người chia sẻ cảm hứng từ bi của cha họ đến với mọi người.

Theo Ninh Gia (Tổng hợp)

Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Kỷ niệm 104 năm ngày sinh của Baba Amte. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ