Thứ ba, 23/04/2024 17:18 (GMT+7)

Lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay 9/12 và rạng sáng 10/12 trên VTV2, VTV3

MTĐT -  Thứ sáu, 09/12/2022 09:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo lịch thi đấu bóng đá World Cup 2022 hôm nay 9/12 và rạng sáng 10/12 sẽ diễn ra loạt trận đầu của Tứ kết World Cup Brazil vs Croatia; Argentina vs Hà Lan.

Lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay 9/12 và rạng sáng 10/12 trên VTV2, VTV3

WORLD CUP 2022 - VÒNG TỨ KẾT
09/12 22:00 Brazil - Croatia VTV2, VTV Cần Thơ
10/12 02:00 Argentina - Hà Lan VTV3, VTV Cần Thơ

Theo Lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay 9/12 và rạng sáng 10/12, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sẽ được chứng kiến 2 trận tứ kết đầu tiên của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ở khung 22h tối nay 9/12, Croatia vs Brazil sẽ phân tài cao thấp. Ở cuộc đọ sức này, Croatia bị đánh giá thấp hơn Brazil. Lịch sử đối đầu cũng không tốt, khi hòa 1 và thua 3 trong 4 lần so tài gần nhất với các “Vũ công Samba”.

tm-img-alt

Croatia mất rất sức nhiều ở trận đấu với Nhật Bản ở vòng 1/8 còn Brazil có chiến thắng nhẹ nhàng 4-1 trước Hàn Quốc nên đại diện của châu Âu cũng được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ở khung 2h ngày 10/12, Hà Lan sẽ đọ sức với Argentina. Đây là trận đấu cân sức cân tài, khi hai đội bóng đều được đánh giá là ứng viên vô địch.

Argentina có lợi thế hơn đôi chút, khi sở hữu siêu sao Messi trong đội hình. Hiện tại, Messi cũng có phong độ rất cao nên nếu Hà Lan không bắt chết được Messi, khả năng “Cơn lốc màu da cam” ôm hận là rất cao

Tứ kết 1: Croatia vs Brazil

Sân: Education City, Al Rayyan

Thời gian: 22h00 ngày 9/12

Link xem trên VTV: VTV2 | VTV Cần Thơ

Tứ kết 2: Hà Lan vs Argentina

Sân: Lusail, Lusail

Thời gian: 02h00 ngày 10/12

Link VTV: VTV3 | VTV Cần Thơ

T.Anh

Bạn đang đọc bài viết Lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay 9/12 và rạng sáng 10/12 trên VTV2, VTV3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Cảm ơn...
Cảm ơn mày bản thân yêu thương ạ ///Bao tháng năm đã cố gắng rất nhiều //Luôn gồng mình hoàn thiện biết bao điều///Dẫu đôi lúc muốn buông xuôi bỏ mặc

Tin mới