Lời hẹn...
Năm xưa anh hẹn Giáng Sinh//Chúng mình đi lễ kết tình xe hoa...
Năm xưa anh hẹn Giáng Sinh
Chúng mình đi lễ kết tình xe hoa
Ra giêng đám cưới hai nhà
Hai ta nên một xe hoa xuân về
Ngờ đâu chinh chiến ập về
Đạn rơi bom nổ thôn quê thị thành
Anh vào quân ngũ rừng xanh
Khỏi luôn...
Phép tắc cũng đành chia phôi
Gặp nhau buổi cuối rồi thôi
Tiếng chuông nhắc nhớ để rồi đi xa
Chẳng thư chẳng nón chẳng hoa
Cái ôm rõ chặt hóa ra lời chào...
Hôm nay cái lạnh khát khao
Năm mươi năm thiếu...
Nôn nao chuông chiều
Giáng Sinh ơi mãi lời yêu
Vẫn là nỗi nhớ khắc sâu cuộc tình
Ở đâu? Về để chúng mình
Cùng nhau đi lễ dẫu tình cách xa
Thế thôi xa bấy mùa hoa
Noel chuông đổ...
Bơ vơ hẹn về
Năm nay cái lạnh tái tê
Đằm thêm nỗi nhớ sắt se cõi lòng
Thời gian dẫu bấy mùa đông
Mà sao thổn thức nỗi lòng y nguyên