Thứ sáu, 29/03/2024 17:46 (GMT+7)

Lũ ở Quảng Bình vượt mức lịch sử năm 1979

MTĐT -  Thứ hai, 19/10/2020 14:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

So với đỉnh lũ năm 1979, lũ trên sông Kiến Giang đã vượt mức lịch sử gần 1 m. Chuyên gia cảnh báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông này có thể đạt đỉnh mới là 5,2 m, sau đó xuống dần.

Mưa lớn kết hợp gió mùa Đông - Bắc cấp 6, cấp 7 gây triều cường, khiến Quảng Bình ngập lụt trên diện rộng. Một số vùng như huyện Quảng Ninh, Lệ Thuỷ nước lũ dâng cao vượt mức lũ lịch sử năm 1979.

Vào 3h sáng 19/10, tin lũ khẩn cấp trên các sông ở Quảng Bình được phát đi từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia. Ông Vũ Đức Long, Phó giám đốc trung tâm, cho biết mực nước trên sông ở khu vực này lên nhanh trong đêm. Lúc 1h, lũ trên sông Kiến Giang (Lệ Thủy, Quảng Bình) đạt 4,79 m, trên báo động 3 là 2,09 m.

So với đỉnh lũ năm 1979, lũ trên sông Kiến Giang đã vượt mức lịch sử gần 1 m. Chuyên gia cảnh báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông này có thể đạt đỉnh mới là 5,2 m, sau đó xuống dần. Ngoài ra, lũ trên sông Ngàn Sâu ở mức báo động 2 là 9 m, sau đó tăng lên 9,5 m, trên báo động 2.

Nước lũ dâng cao ở một nhánh suối Cà Roòng. ( Ảnh Báo Quảng Bình).

Theo Ban PCLB và TKCN tỉnh Quảng Bình: Trong 24 giờ qua trên địa bàn Quảng Bình có mưa to, có nơi mưa đặc biệt to như huyện Minh Hóa 960mm, xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh đạt 1022 mm. Nước trên các sông dâng cao trên mức báo động III gây ngập lụt trên diện rộng.

Ông Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho biết, nhiều địa phương báo lên, lũ lần này vượt mọi kỷ lục trước đây. Tính đến chiều qua, nước lũ đã vượt trận lũ lịch sử năm 2010 trên 1m và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã có gần 20.000 ngôi nhà bị ngập sâu từ 1m đến 3m.

Ở khu vực Lệ Thủy nước lũ vượt qua lũ lịch sử 2010 trên 1m, nhiều nơi đã vượt kỷ lục lũ năm 1979. Hơn 20.000 hộ dân bị chìm trong nước lũ. Toàn bộ thị trấn Kiến Giang, trung tâm huyện lị của huyện này bị ngập nặng, chỉ còn 3 chiếc cầu bắc qua sông Kiến Giang ở thị trấn là chưa ngập. Người dân đã đưa xe cộ và của cải lên 3 chiếc cầu này để tránh lũ, nhưng đến chiều 18/10, nhiều xe đậu 2 đầu cầu đã bị ngập. Ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết.

Cơ quan khí tượng cho biết từ tối 18/10 đến rạng sáng 19/10, Quảng Bình và Hà Tĩnh xuất hiện mưa lớn, phổ biến 50-150 mm. Nhiều nơi có mưa đặc biệt lớn khi ghi nhận vũ lượng trên 200 mm chỉ trong 6h, gồm các huyện: Cẩm Xuyên, Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) và Vạn Trạch, Trường Xuân (Quảng Bình).

Trong khi đó, khu vực Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam cũng có mưa nhưng giảm hẳn so với những đêm trước đó, vũ lượng phổ biến 20-50 mm.

Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ, mưa lớn còn tiếp diễn ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình đến hết ngày 21/10. Trong 3 ngày tới, lượng mưa dao động 300-500 mm, có nơi trên 600 mm. Với cường độ mưa này, khu vực có thể hứng chịu ngập lụt diện rộng, đồng thời nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi khi mưa trút xuống trong thời gian ngắn.

Những ngày tới, mưa mở rộng ra khu vực Nghệ An với lượng phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Tại Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, mưa lớn vẫn có khả năng xuất hiện khi tổng lượng mưa ghi nhận được có nơi trên 300 mm. Riêng Quảng Nam và Quảng Ngãi, mưa giảm với lượng dao động 50-100 mm.

Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, đến 18 giờ hôm qua (18/10), mưa lũ ở miền Trung, đặc biệt là từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế đã làm 84 người chết, 38 người mất tích. Đến chiều qua, các địa phương đã sơ tán gần 11.600 hộ dân với gần 36.000 người ở vùng ngập lụt, nguy hiểm ở các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế.

Mưa lũ cũng làm gần 24.800 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng và gần 53.000 nhà bị ngập, trong đó nặng nhất là Quảng Trị gần 42.000 nhà, Quảng Bình trên 11.000 nhà. Cùng đó, gần 1.000 ha lúa và 106.000 ha hoa màu cùng trên 460.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Minh Thư (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Lũ ở Quảng Bình vượt mức lịch sử năm 1979. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ