Mã Pí Lèng
Một trong tứ đại đỉnh đèo//Gian nan bậc nhất bởi treo(*) làm đường...
Mã Pí Lèng
(Sống mũi ngựa)
Một trong tứ đại đỉnh đèo
Gian nan bậc nhất bởi treo(*) làm đường
Bao nhiêu nắng gió tuyết sương
Cung đường HẠNH PHÚC trong sương biên thùy
Hôm nay trở lại mỗi khi
Đường xưa mở rộng khách thì đông hơn
Cảnh thì vẫn núi vẫn non
Nôn nao nỗi nhớ treo buông nổ mìn(*)
Dừng chân giữa dốc lặng nhìn
Con sông vẫn vậy đi tìm thủy chung
Gian truân nỗi nhớ tận cùng
Địa đầu Tổ quốc một vùng đất thiêng
P/s:(*) Đá ở đây rất cứng, vách cheo leo.Người thợ phải treo người khoan đá, nổ mìn
20/01/2022
Hương Giang