Thứ bảy, 20/04/2024 12:55 (GMT+7)

Mặc gió rét, người Hà Nội rồng rắn xếp hàng mua đồ ngày Black Friday

MTĐT -  Thứ bảy, 25/11/2017 07:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù thời tiết Hà Nội chỉ trên 10 độ C một chút trời chuyển lạnh, tuy nhiên nhiều người mặc gió rét vẫn xếp hàng để mua đồ giảm giá ngày Black Friday.

Mặc dù trời chuyển rét, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 14 độ C, giao thông tắc nghẽn từ chiều đến tối nhưng nhiều người bất chấp vẫn kiên nhẫn xếp hàng để được vào mua đồ giảm giá trong ngày Black Friday. Một số cửa hàng phải tạm ngừng nhận khách vì số lượng khách quá tải.

Tại cửa hàng Canifa trên phố Chùa Bộc nhiều người rồng rắn xếp hàng đợi để đến lượt để vào trong mặc dù đã 9h tối và nhiệt độ ngoài trời khoảng 14 độ C.

Khá nhiều người xếp hàng nên việc đi lại qua cửa hàng này tương đối khó khăn.

Mặc dù đã muộn nhưng cửa hàng H&M và Zara vẫn khá đông khách, tuy nhiên khách hàng không phải xếp hàng.

Nhiều người chen chúc trong một cửa hàng tại TTTM Royal City.

--

Cửa hàng Aldo phải hạ bớt cửa xuống để quản lý hàng hoá tốt hơn do quá đông khách.

Cảnh tượng quen thuộc của các nhãn hàng Zara và H&M trong ngày khai trương và ngày Black Friday.

Chen chúc quá nhiều người đàn ông này đưa trẻ nhỏ ra một góc ngồi nghỉ.

Nhiều người hài lòng với món đồ mình mua được với giá khá mềm.

Cũng có người loay hoay mãi không tìm được món đồ ưng ý.

Sau ngày giảm giá khủng cửa hàng này chỉ còn lại vài đôi giày.

Theo Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Mặc gió rét, người Hà Nội rồng rắn xếp hàng mua đồ ngày Black Friday. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ