Thứ bảy, 20/04/2024 12:55 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 20/2: Miền Bắc hửng nắng, nhiệt độ tăng dần

MTĐT -  Thứ năm, 20/02/2020 05:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng.

Dự báo thời tiết ngày 20/2:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Gió đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-22 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, riêng khu Điện Biên, Lai Châu 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 20 - 23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ

Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 20/2: Miền Bắc hửng nắng, nhiệt độ tăng dần. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ