Thứ sáu, 29/03/2024 16:01 (GMT+7)

Đà Lạt: Núi rác Cam Ly sạt lở đổ ập hàng tấn rác xuống vườn nhà dân

MTĐT -  Thứ ba, 13/08/2019 14:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng trăm tấn rác từ bãi rác Cam Ly (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) ở đỉnh đồi tràn xuống thung lũng, vùi lấp nhiều diện tích đất trồng hoa màu, nước từ bãi rác đổ xuống vườn dân đen kịt, bốc mùi nồng nặc.

Bãi rác Cam Ly là nơi tập trung rác lớn nhất của TP Đà Lạt, Lâm Đồng. Tại đây, mỗi ngày cả trăm tấn rác thải của thành phố du lịch với gần 400.000 dân được dồn về đây.

Theo báo Tuổi trẻ, trong trận mưa lũ vừa qua, hàng ngàn tấn rác thải từ bãi rác đã đổ xuống vườn dân nằm trong khu vực lân cận.

Hàng nghìn tấn rác từ đỉnh đồi cao trên 60 m tràn thành vệt xuống thung lũng, kéo dài khoảng 1 km. Nước từ rác thải bốc mùi hôi chảy vào dòng suối phía dưới, nguồn nước dùng tưới tiêu cho hoa màu. Có những cuộn rác được máy ép dồn khối lăn thành vệt kéo dài hơn 1km. Nhiều vườn hoa màu bị rác lấp lên dày đến 4-5m.

Rác thải tràn xuống vườn nhà dân có chỗ dày 4-5 mét, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, đời sống người dân.

Bà Lê Thị Hồi (53 tuổi) cùng chồng là ông Vũ Duy Thoan (58 tuổi), người dân sống lân cận khu vực cho biết từ sáng 8/8, hàng nghìn tấn rác thải từ bãi rác Cam Ly ở trên đỉnh đồi bất ngờ đổ xuống dưới.

Đứng giữa bãi rác, bà Hồi bật khóc nức nở nói: “Gần 2.000m2 hoa cẩm tú cầu vừa cho thu hoạch bói được hai lần, là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình tôi đang ở dưới lớp rác này!...”.

Ông Thoan thì bình tĩnh hơn, kể lại sự việc: “Chúng tôi sản xuất nông nghiệp ở đây từ năm 1990. Đầu năm nay, vợ chồng tôi vay mượn, bỏ ra hơn 200 triệu đồng đầu tư hệ thống tưới tiêu, mua giống và trồng hoa cẩm tú cầu. Vừa thu hoạch bói được hai lần, bán mỗi cành được 6.000 đồng. Sáng sớm ngày 8-8, hàng chục nghìn tấn rác thải từ bãi rác Cam Ly trên đỉnh quả đồi cuồn cuộn đổ xuống. Vùi lấp tất cả!..”.

Nước chảy ra từ bãi rác đen xịt, nồng nặc mùi, theo dòng suối chảy xuống khu vực sản xuất nông nghiệp rộng lớn phía hạ lưu, có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước và lây lan dịch bệnh, theo nguồn tin từ báo Công an nhân dân.

Người dân đau xót khi toàn bộ hoa màu đã bị chất thải vùi lấp.

Theo quy định, chất thải rắn sau khi thu gom đưa về bãi rác Cam Ly bắt buộc phải chôn lấp. Thế nhưng, theo người dân sinh sống, sản xuất trong khu vực, nhiều năm qua, chất thải được đưa về đây đổ ngay trên đỉnh đồi, sau đó đơn vị vận hành lợi dụng độ cao dùng xe cơ giới ủi đẩy thẳng xuống phía dưới mà không hề chôn lấp. Chính vì vậy, đợt mưa lũ vừa qua, nước lớn đã cuốn phăng hàng nghìn mét khối chất thải rắn đổ xuống dưới thung lũng, phá hủy hoàn toàn nhiều diện tích hoa màu của bà con.

Hiện chưa có thống kê cụ thể từ cơ quan chức năng, tuy nhiên ghi nhận từ hiện trường cho thấy rác từ bãi Cam Ly gây thiệt hại trực tiếp trên khoảng 1ha vườn, ảnh hưởng hàng chục hecta hoa màu các khu vực lân cận.

Đại diện UBND phường 5 cho biết, diện tích hoa màu của các hộ dân bị chất thải từ bãi rác Cam Ly vùi lấp nằm trong quy hoạch đất lâm nghiệp nhưng người dân đã tổ chức sản xuất ổn định từ nhiều năm qua. UBND phường 5 đã báo cáo sự việc lên UBND thành phố, đề nghị giao cho phòng chức năng phối hợp với phường tiến hành kiểm tra, xử lý.

Nhật Linh (Tổng Hợp)

Bạn đang đọc bài viết Đà Lạt: Núi rác Cam Ly sạt lở đổ ập hàng tấn rác xuống vườn nhà dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Rác thải tràn lan trước cổng Bệnh viện Đa khoa
Tình trạng rác thải vứt bừa bãi ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (đường Tôn Thất Tùng, P. Phù Đổng, TP Pleiku) không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn nguy cơ ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực này.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.