Thứ sáu, 29/03/2024 16:44 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Phản đối trại lợn gây ô nhiễm quá khích

Nhật Nguyệt - Pha Lê -  Thứ sáu, 11/09/2020 14:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trại lợn của một hộ dân ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) gây ô nhiễm khu dân cư khiến một nhóm người phản đối quá khích và bị xử lý trước pháp luật.

Một số hộ dân sinh sống xung quanh trại lợn của ông Nguyễn Xuân Hiệp tại thôn Phố Cường, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (Xây dựng từ năm 2010, quy mô nuôi vài chục con lợn, từng được xã Gia Phố đưa vào đánh giá tham gia tiêu chí xây dựng nông thôn mới) phản ứng thái quá về tình trạng gây ô nhiễm môi trường, trong đó có ông Nguyễn Đình Khánh đã tổ chức người nhiều lần kéo đến trại lợn, có hành vi đập phá tài sản, ông Nguyễn Quốc Tình có hành vi dùng hung khí hành hung ông Nguyễn Quốc Hợi (anh trai ông Hiệp) thương tật 15%...

Theo phản ánh của ông Nguyễn Xuân Hiệp, do mâu thuẫn cá nhân và liên quan việc ông chăn nuôi lợn có gây mùi hôi thối nên ngày 21/8/2019, hàng xóm của ông Hiệp là ông Nguyễn Đình Khánh và bà Nguyễn Thị Huấn đã dùng máy xúc đào mương rộng 2m, sâu 3m, dài 67m sát vách nhà ông Hiệp, nhằm làm đổ nhà ông Hiệp. Vụ việc này ông Hiệp đã trình báo lên chính quyền và cơ quan chức năng đã đến lập biên bản xử lý.

Sau đó, thay vì khắc phục hậu quả, ông Nguyễn Đình Khánh và bà Nguyễn Thị Huấn lại tiếp tục “khủng bố” gia đình ông Nguyễn Xuân Hiệp bằng liên tục chửi bới, tự ý treo băng rôn, biểu ngữ bôi nhọ, xúc phân thối đổ vào ngõ nhà ông Hiệp, tổ chức người đập vỡ ống nước sinh hoạt nhà ông Hiệp. Đơn cử như từ ngày 26 - 29/8/2019, ông Khánh và bà Huấn dùng loa phát thanh chĩa sang nhà chửi bới thậm tệ gia đình ông Hiệp suốt mấy ngày đêm, rồi tùy tiện cắt điện sinh hoạt nhà ông Hiệp…

Ngày 06/1/2020, ông Khánh và bà Huấn tiếp tục lôi kéo thêm một số người khác đến đập phá đường ống nước sinh hoạt của gia đình ông Hiệp có chiều dài 36m, ước thiệt hại 6.000.000 đồng. Ngày 24/1/2020, ông Nguyễn Văn Lâm, bà Nguyễn Thị Huấn lại kéo đến đập phá tài sản nhà ông Hiệp gồm: nhà cửa, 04 cánh cửa sắt, 02 cánh cửa phụ, rèm che nhà ở, nhà đựng phân… (toàn bộ vụ việc ông Hiệp đã quay video cung cấp cho cơ quan Công an - PV).

Đến ngày 02/02/2020, ông Khánh và bà Huấn còn lôi kéo một số người (ông Tường, ông Tình, ông Đông, ông Hộ, bà Vân, bà Sinh, bà Sáu, vợ chồng Lý Hòa, vợ chồng Ly Hiến) đến ném đá vào nhà ông Hiệp... Sau khi phá tài sản, thấy ông Nguyễn Quốc Hợi (anh trai ông Hiệp) đến, bà Nguyễn Thị Huấn hô to:  “bắt lại, bắt lại”, ông Nguyễn Đình Khánh thét lớn: “đập chết, đập chết”. Ông Nguyễn Quốc Hợi hoảng sợ lên xe máy bỏ chạy thì bị ông Nguyễn Quốc Tình chặn xe máy lại, ông Nguyễn Văn Tường dùng tuýt sắt đánh vào lưng ông Hợi, ông Hợi tiếp tục bỏ chạy thì bị ông Nguyễn Quốc Tình cầm dao dài khoảng 60cm đuổi theo, dùng sống dao chém vào khuỷu tay trái ông Hợi, ông Hợi gục xuống, sau đó người nhà đưa đị cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 26/TgT ngày 23/3/2020 của Trung tâm Pháp y và giám định y khoa - Sở Y tế Hà Tĩnh, kết luận ông Nguyễn Quốc Hợi bị tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 15%.

Làm việc với ông Nguyễn Xuân Hiệp, ông chia sẻ hiện gia đình đang xây dựng và hoàn thiện trang trại mới để chuyển đến chỗ mới đủ điều kiện hoạt động. Trong thời gian chờ đợi này, gia đình ông không được các hộ dân gần nhà cảm thông, mà lại quá khích hãm hại, hủy hoại tài sản, liên tục bôi nhọ, làm nhục, vu khống, thậm chí cố ý gây thương tích, vi phạm nghiêm trọng pháp luật. 

“Những vi phạm về ô nhiễm môi trường, gia đình tôi đã bị xử phạt nghiêm và chấp hành khắc phục theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Riêng đối với các đối tượng có hành vi “khủng bố”, mang tính côn đồ, hung hãn, gia đình tôi khẩn thiết cầu cứu đến các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí làm rõ vụ việc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời xử lý nghiêm vụ việc, tránh tái phạm và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự ở địa phương”, ông Nguyễn Xuân Hiệp nói trong trạng thái lo sợ, bất an.

Trao đổi với Phóng viên, Thượng tá Phan Xuân Công - Trưởng Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Công an huyện Hương Khê vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Quốc Tình về tội “Cố ý gây thương tích”. Về hành vi “Hủy hoại tài sản” cũng như 12 nội dung trong đơn tố cáo của anh Nguyễn Xuân Hiệp liên quan đến tố cáo về những người chủ mưu, kích động là ông Nguyễn Đình Khánh, bà Nguyễn Thị Huấn, về hành vi làm nhục người khác… Công an huyện Hương Khê đang điều tra làm rõ, sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Đình Khánh dùng máy đào của gia đình đào sát móng tường trại lợn nhà ông Nguyễn Xuân Hiệp dài 67 m, sâu gần 2 m hòng làm cho nhà ông Hiệp bị sập, sự việc đã bị chính quyền lập biên bản xử lý.

Công an huyện Hương Khê đang tiến hành thực nghiệm hiện trường. Hiện tại Công an huyện Hương Khê đã thành lập một Tổ công tác, phối hợp với Công an xã Gia Phố điều tra làm rõ vụ án, vụ việc để xử lý khách quan, theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. 

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Phản đối trại lợn gây ô nhiễm quá khích. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Rác thải tràn lan trước cổng Bệnh viện Đa khoa
Tình trạng rác thải vứt bừa bãi ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (đường Tôn Thất Tùng, P. Phù Đổng, TP Pleiku) không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn nguy cơ ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực này.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.