Thứ sáu, 19/04/2024 17:24 (GMT+7)

Quảng Bình: Cháy rừng phòng hộ ven biển tại xã Ngư Thủy Bắc

Quốc Huy – Anh Tuấn -  Thứ sáu, 04/06/2021 08:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 3/6, địa bàn thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, xảy ra vụ cháy rừng tràm và rười nghiêm trọng.

Theo đó, vụ cháy rừng xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 3/6 tại thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc. Nhận được tin báo, khoảng 500 người bao gồm lực lượng dân quân xã, người dân địa phương cùng phối hợp Hạt Kiểm lâm, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện Lệ Thủy đến dập lửa.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ được huy động để dập lửa.

Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - Công an tỉnh Quảng Bình đã cử hàng chục chiến sĩ cùng phương tiện đến dập lửa để cứu rừng

Tuy nhiên, do đám cháy lớn, kết hợp với gió nam thổi mạnh nên việc dập lửa diễn ra hết sức khó khăn. Ông Trần Kim Trung - Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc cho biết, khu vực cháy xảy ra tại vùng rừng ven. Vùng rừng này đa số là tràm và phi lao, tuy nhiên lớp thực bì bên dưới khá dày nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Đến 16h chiều nay, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên lực lượng chức năng đã khoanh vùng, tạo hành lang cản  lửa.

Đến 16 giờ chiều nay, đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Hiện tại, lực lượng chức năng đã tiến hành khoanh vùng tạo hành lang an toàn, cơ bản khống chế 80% đám cháy.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Cháy rừng phòng hộ ven biển tại xã Ngư Thủy Bắc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái tạo thói quen “tiêu dùng xanh, sản xuất xanh”
Những năm trước, khái niệm về "tiêu dùng xanh" còn xa lạ với đa số người dân Yên Bái, nhất là tại các huyện vùng cao thì gần đây mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước