Thứ sáu, 19/04/2024 19:55 (GMT+7)

Đằng sau mỗi kỳ nghỉ lễ: Người về... rác ở lại

MTĐT -  Thứ tư, 01/05/2019 17:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những ngày lễ kéo dài như dịp 30/4 và 1/5 năm nay, các điểm du lịch, khu vui chơi trên cả nước đông nghẹt người kéo đến... Thế nhưng, hết kỳ nghỉ lễ cũng là lúc những điểm du lịch biến thành biển rác.

Thực trạng này đã nói nhiều, qua nhiều năm nhưng vẫn chưa được khắc phục, điều này dấy lên hồi chuông cảnh báo về ý thức của những người tham gia du lịch trong mỗi kỳ nghỉ lễ.

Biển Hải Tiến (Thanh Hóa)

Là một bãi biển mới và đưa vào phục vụ du khách trong vài năm gần đây. Thế nhưng, Hải Tiến nhanh chóng thu hút đông đảo du khách thập phương đến thăm. Cùng với việc phát triển du lịch, vấn nạn ô nhiễm môi trường cũng đáng báo động tại bãi biển này.

Theo báo Thanh niên, chiều 30/4 tại bãi biển nàycó rất đông du khách, người dân đổ về tắm biển. Khắp 3 km bãi tắm của khu du lịch này nhìn đâu cũng thấy cảnh nhốn nháo hàng quán, rác thải xả bừa bãi mất thẩm mỹ của khu du lịch.

Biển Hải Tiến ngập ngụa rác trong dịp nghỉ lễ.

Đáng chú ý, ngay trên bãi tắm, tuy loa phát thanh liên tục phát đi thông báo của UBND huyện Hoằng Hóa về việc cấm bán hàng, ăn uống trên bãi tắm, nhưng hàng trăm ô, quán vẫn bày tràn lan. Thậm chí, nhiều người còn mang cả bếp ra bãi biển để nấu các món ăn bán cho khách.

Rác đủ loại như vỏ dừa, hộp các loại bánh kẹo… xả ra khắp nơi. Rác do người bán hàng và du khách sau khi ăn uống xong đã xả thẳng xuống biển rất mất vệ sinh.

Đáng chú ý, dù nạn xả rác xuống bãi biển diễn ra nhiều ngày nay và làm xấu biển Hải Tiến, nhưng chính quyền địa phương không có động thái thu gom, xung quanh khu vực bãi biển cũng không có nơi đổ rác.

Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đón hàng vạn du khách đến nghỉ dưỡng, tắm mát. Các bãi tắm đều đông nghẹt người từ sáng sớm. Thống kê sơ bộ, Sầm Sơn đón trên 600.000 du khách tới nghỉ mát trong kỳ nghỉ lễ này.

Thế nhưng, chỉ sau khoảng hai ngày nghỉ lễ, dọc bãi cát trắng ở Đồ Sơn bắt đầu xuất hiện rác thải, nước biển đục ngầu khiến nhiều người cảm thấy kinh hãi và ngán ngẩm.

Ở đây không chỉ có vỏ túi nylon, mà còn có cả những chiếc chai nhựa, thậm chí cả chai bia thuỷ tinh, mảnh sành... Nhiều người không chỉ "tiện tay" ném lung tung khắp nơi mà thậm chí còn vứt thẳng xuống biển. Ấy thế nên đủ các thể loại rác thải đều nằm lẫn trong cát, rải rác khắp bờ biển.

Hạ Long (Quảng Ninh)

Trong dịp nghỉ lễ này, Hạ Long cũng đón hàng ngàn du khách. Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, ngày 30/4 có trên 75.000 lượt khách đến Hạ Long. Cùng với đó, lượng rác thải tại đây cũng tăng đột biến. Rác thải trôi dạt vào bờ đủ chủng loại, từ cây cối, chai nhựa cho đến túi nilon. Cuộn theo rác là dòng nước đục ngầu không được xử lý.

Nhiều du khách không dám đặt chân xuống biển. Số khác vẫn bất chấp vạch rác ra rồi bơi ra xa để hoà mình với dòng nước mát.

Ảnh: Tiền Phong.

Ảnh: VietnamNet.

Mẫu Sơn (Lạng Sơn)

Cứ vào dịp nghỉ lễ 30/4 hàng năm, Mẫu Sơn lại đón hàng nghìn du khách tham quan.

Lên Mẫu Sơn, hầu hết mọi người thường mua đồ ăn, hoa quả, bánh trái cùng nhau lên triền đồi vừa thưởng thức món lợn quay đặc sản, vừa phóng tầm mắt nhìn ngắm cảnh mây trời từ trên cao.

Tuy nhiên sau bữa tiệc ngoài trời đó, khu du lịch Mẫu Sơn ngập ngụa rác. Trên khắp các khu vực triền đồi - nơi người dân và du khách từng cùng nhau ngồi nhâm nhi thưởng thức đồ ăn và ngắm cảnh mây trời, rác, túi nilon, vỏ bánh trái, giấy báo, thậm chí là đồ ăn thừa... rải trắng mặc cho các cán bộ quản lý Khu du kịch thông báo trên loa, nhiều người vẫn vô tư ném, xả rác.

Những bữa tiệc ngoài trời thường để lại đống rác ngổn ngang. Ảnh: Dân Việt.

Những ngày nghỉ, dịp lễ, lượng khách đến những khu du lịch đông, kèm theo đó là lượng rác thải lớn. Thế nhưng, nếu mỗi người có ý thức hơn trong việc dọn rác và vứt rác đúng nơi quy định thì sẽ không còn những hình ảnh xấu xí đáng lên án như thế. 

Không ít người nghĩ rằng ''số rác mình vứt ra chả thấm vào đâu”; nhưng, hàng trăm, hàng ngàn lượt khách đều như vậy, lượng rác thải ra sẽ trở thành “một đống hổ lốn”, đủ để gây ô nhiễm môi trường tại các khu du lịch.

Hãy đi du lịch có ý thức, và ngoài phát triển du lịch sạch, chúng ta cũng phải bảo vệ môi trường sạch ở mọi nơi, mọi lúc để lúc về chúng ta chỉ để lại những vết chân, chứ đừng để lại rác.

Chuyện "ứng xử" với rác chỉ phân biệt con người có ý thức tốt và ý thức kém. Bởi vậy, rác từ đâu mà có? Xin thưa, rác từ... ý thức, từ trong đầu mà ra. Chuyện đơn giản là bỏ rác đúng chỗ vẫn còn "rất khó" đối với nhiều người.

Câu chuyện văn minh bắt đầu từ việc nhỏ: không xả rác bừa bãi. Cần xử phạt nặng đối với những con người sống chỉ biết lợi ích cá nhân, họ đang làm cho cảnh quan môi trường xấu đi mỗi ngày. Có phạt nặng thì mới xây dựng nếp sống văn minh hơn.

Nhật Hạ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Đằng sau mỗi kỳ nghỉ lễ: Người về... rác ở lại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...