Thứ sáu, 19/04/2024 16:57 (GMT+7)

Gió giật sập hai cổng hoa cao 7 m

MTĐT -  Chủ nhật, 02/08/2020 22:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong cơn mưa lớn, gió giật mạnh, quật đổ hai cổng hoa nằm cách nhau hơn 200 m trên đường Cách Mạng Tháng Tám, TP Bà Rịa, trưa 2/8.

Một trong hai cổng chào bị gió kéo sập. Ảnh: Trường Hà.

Hai cổng hoa chào mừng đại hội Đảng bộ thành phố Bà Rịa lần thứ VI, mỗi cổng cao khoảng 7 m, rộng hơn 10 m được làm bằng các thanh sắt ghép thành khung, cố định bằng ốc vào ba đế bằng bêtông bắc qua đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn gần cổng chào TP Bà Rịa đến cầu Long Hương).

"Gần 12h trưa nay, mưa to, gió rít dữ dội, tôi nghe tiếng đổ ào ào chạy ra thì thấy cổng hoa đã ngã xuống đường", người đàn ông sống tại đây nói và cho biết, lúc đó trên đoạn đường này vắng người và xe cộ qua lại nên không có thương vong.

Tại hiện trường, hai cổng hoa cách nhau hơn 200 m, đều đổ trên dải phân cách. Đế bêtông cố định hai bên đường bị sức gió nhấc bổng, các tấm tôn áp vào khung bị xé rách. Nhiều người đi xe máy, ôtô chạy bên dưới bất chấp khuyến cáo của lực lượng chức năng "rẽ sang hướng khác" tránh việc cổng bị sập đè.

Nhân viên công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa đang tách từng phần để giải phóng cổng hoa. Ảnh: Trường Hà.

Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa đã huy động gần 10 người đến mở ốc vít, tách từng phần đưa lên xe cẩu để giải phóng hiện trường sự cố.

Đại hội Đảng bộ thành phố Bà Rịa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa diễn ra vào các ngày 23 và 24/7.

Ảnh hưởng của bão Sinlaku (bão thứ 2 ở biển Đông) đổ bộ vào các tỉnh từ Ninh Bình - Nghệ An, hôm nay nhiều tỉnh phía Nam cũng mưa giông kéo dài. Hồi 13h, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi vào đất liền. Sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Theo Trường Hà/ Vnexpress

Bạn đang đọc bài viết Gió giật sập hai cổng hoa cao 7 m. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước