Thứ sáu, 29/03/2024 17:08 (GMT+7)

Hà Nội: Chất lượng không khí tại Mỹ Đình được cải thiện

MTĐT -  Thứ sáu, 27/07/2018 21:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 27/7, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) công bố chỉ số chất lượng không khí đo được tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn Thủ đô từ 15h ngày 26/7 đến 14h ngày 27/7.

Theo chỉ số chất lượng không khí do Chi Cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) công bố, trong ngày 27/7, nhìn chung, chất lượng không khí trong ngày tại các điểm quan trắc tại Hà Nội ở mức Trung bình, một số điểm quan trắc chất lượng không khí khu vực dân cư ở mức Tốt. Cụ thể:

Cụ thể chỉ số không khí tại các trạm: Trung Yên 3: 54 (Trung bình); Minh Khai – Bắc Từ Liêm: 68 (Trung bình); Hoàn Kiếm: 44 (Tốt); Hàng Đậu: 56 (Trung bình); Phạm Văn Đồng: 60 (Trung bình); Kim Liên: 40 (Tốt); Thành Công: 60 (Trung bình); Tân Mai: 44 (Tốt); Mỹ Đình: 42 (Tốt); Tây Mỗ: 48 (Tốt).

Chỉ số chất lượng không khí Thủ đô từ 15h ngày 26/7 đến 14h ngày 27/7.

So với hôm qua (26/7), chỉ số chất lượng không khí đo được tại 10 trạm quan trắc đều giảm, trong đó những khu vực chất lượng không khí đạt mức tốt gồm: Tây Mỗ, Hoàn Kiếm, Tân Mai, Mỹ Đình. Các trạm quan trắc giao thông: Minh Khai (68); Phạm Văn Đồng, Thành Công (60) có chỉ số đo cao nhất.

Sở dĩ chất lượng không khí hôm nay cải thiện đáng kể là do thời tiết nhiều mưa, những cơn mưa liên tiếp giúp rửa sạch bề mặt đô thị, cuốn trôi bụi bẩn, các chất gây ô nhiễm. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, thời tiết Thủ đô sẽ có mưa, kéo dài nhiều ngày, có thể đến đầu tháng 8/2018. Do đó, chất lượng không khí tại Hà Nội sẽ tiếp tục được cải thiện.

MTĐT

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Chất lượng không khí tại Mỹ Đình được cải thiện. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.