Thứ sáu, 19/04/2024 14:08 (GMT+7)

Hà Nội: Lê Đức Thọ xuất hiện bãi rác “khổng lồ”

Thùy Linh -  Thứ năm, 04/07/2019 08:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Rác thải ùn ứ, nước rác chảy lênh láng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc…là những gì mà dân cư sống quanh khu vực 79 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội đang phải chịu đựng.

Theo người dân sống xung quanh đây, bãi rác “khổng lồ” này đã xuất hiện ở đây 2-3 ngày liền tại khu vực đối diện 79 Lê Đức Thọ, đáng chú ý là hôm nay 3/7 các xe rác nhỏ đã không còn đi thu rác tại từng nhà nữa.

Toàn cảnh bãi rác "khổng lồ" tại 79 Lê Đức Thọ.

Được biết, rác của ngày hôm trước thu xong cũng để ở đây, hôm nay công nhân vệ sinh môi trường không đi thu gom rác nên người dân sau khi chờ đợi liền tự mang rác ra đây vứt. Đống rác cũng vì thế mà ngày càng nhiều lên.

Do xe rác không đến thu gom rác nên buổi tối người dân phải đem rác ra bãi để vứt.

Bằng mắt thường có thể nhìn thấy bãi rác khá lớn, rác được chất lên từng đống vứt la liệt, chủ yếu là rác thải sinh hoạt. Các xe rác đều đầy ứ không thể chứa thêm được nữa, vương vãi ra cả bên dưới, tràn ra lề đường.

Rác ùn ứ do xe chở rác môi trường không đến thu gom.

Không chỉ rác thải tồn ứ mà nước rác tồn đọng còn khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc. Theo thông tin PV ghi nhận, đơn vị thu rác ở đây là Công ty CPĐT và phát triển công nghệ cao Minh Quân.

Theo người dân phản ánh, bình thường vào khoảng 18h sau khi nhân viên môi trường thu dọn rác sẽ có xe đến rửa, tuy nhiên nước rác không được quét hết sạch sẽ, nước bẩn bị ứ đọng cùng với rác vụn (cơm, lá cây…) tạo thành mùi tanh và hôi thối sực lên rất khó ngửi.

Chị Hà, người dân sống gần bãi rác cho biết: “Trời mưa thì chị không nói, nhưng do bãi rác này mới có vũng nước này nhưng họ (nhân viên vệ sinh môi trường- PV chú thích) nhất định không quét vì nói là khu vực này không được trả tiền”.

Nước rác ùn ứ tạo thành vũng sực mùi hôi thối, tanh nồng. 

Chị Yến, cư dân sống ngay sát bãi rác cũng tỏ ra vô cùng bức xúc với tình trạng này: “Mọi khi một ngày thu rác 2 lần mà 2-3 ngày hôm nay không thấy ai đi thu cả. Làm xong xe đến rửa làm đọng nước thối, lá không quét làm chặt cống không thoát nước được. Làm thế này ai mà ngửi được, không dọn đi vài hôm nữa có mà tràn ra giữa đường”.

Rác thải ùn ứ cùng với nước rác lênh láng khiến chị Hà, chị Yến và nhiều hộ dân xung quanh cảm thấy vô cùng lo ngại vì sức khỏe không được đảm bảo.

Được biết, nhiều hộ dân sống quanh bãi rác này đã bán nhà hoặc cho thuê rồi chuyển đi chỗ khác ở vì sợ bị ung thư.

Người dân mong muốn sớm có người đến thu dọn rác mang đi, đồng thời quét nước rác sạch sẽ, trả lại môi trường trong lành cho các hộ dân nơi đây để họ an tâm sinh sống.

Việc ứ đọng rác ở đây hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân. Theo thông tin ban đầu người dân phản ánh, do xe rác công cộng to không chuyển đi được nên công nhân vệ sinh chưa đi thu rác. 

Thông tin từ ông Nguyễn Hữu Tiến, Tổng giám đốc Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) cho biết, sau khi người dân ở xã Nam Sơn chặn xe không cho chở rác vào bãi rác Nam Sơn, công ty đã báo cáo cơ quan chức năng của TP.Hà Nội.

Đồng thời, lượng rác thải không đưa được vào bãi rác Nam Sơn như thường lệ sẽ lưu lại tại các xe chở rác, bãi trung chuyển chờ xử lý.

Theo ông Tiến, số lượng rác thải sinh hoạt này chủ yếu từ 4 quận nội thành: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình và Đống Đa. Ông Tiến cũng cho biết thêm, trung bình mỗi ngày bãi rác Nam Sơn tiếp nhận khoảng trên dưới 6.000 tấn rác thải sinh hoạt từ nội thành Hà Nội.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Lê Đức Thọ xuất hiện bãi rác “khổng lồ”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?