Thứ bảy, 20/04/2024 11:49 (GMT+7)

Nước sông Bắc Hưng Hải chuyển 'màu lạ', bốc mùi khó chịu

MTĐT -  Thứ ba, 19/12/2017 14:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian gần đây, sông Bắc Hưng Hải (đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên) tiếp tục bị nhuốm "màu lạ", váng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân.

Phản ánh đến báo Dân Việt, anh Quản Đức Thắng – người dân sinh sống gần sông Bắc Hưng Hải (Văn Giang, Hưng Yên) cho biết, thời gian gần đây nước sông Bắc Hưng Hải chuyển màu đen kịt, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Sáng đi làm qua cầu, nhìn xuống dòng sông thấy toàn màu đen kịt, thỉnh thoảng mặt nước nổi lênh láng váng đủ các màu sắc, bốc mùi rất khó chịu” – ông Thắng thông tin.

Sông Bắc Hưng Hải - đoạn chảy qua địa phận tỉnh Hưng Yên bị "nhuốm" màu đen. Ảnh: Người dân cung cấp.

Theo anh Thắng, đây không phải là lần đầu nước sông Bắc Hưng Hải bị nhuốm màu đen như này. Trước đây, dòng sông luôn bị “bức tử” bởi tình trạng trên.

Người dân sở tại phản ánh, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các doanh nghiệp, nhà máy đóng trên địa bàn huyện Gia Lâm (Hà Nội), huyện Văn Giang (Hưng Yên) xả nước thải không qua xử lý đổ thẳng ra sông.

“Dọc dòng sông này có rất nhiều cửa xả thải, trước đây, mỗi tháng các công ty này xả thải 2-3 lần, thậm chí 4-5 lần, mỗi lần như vậy là nước sông đổi màu đen kịt, nổi váng dầu, mỡ, trời nắng bốc mùi hôi thối nồng nặc, người dân chúng tôi đang phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ nguồn nước ngầm bị ô nhiễm vì sự việc này thường xuyên xảy ra” – ông Đỗ Văn Lực, xã Trưng Trắc nói.

Váng nổi lềnh bềnh trên dòng sông Bắc Hưng Hải. Ảnh: Người dân cung cấp

Chiều 18.12, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Tiến Thiệp – Phó Chủ tịch UBND xã Trưng Trắc xác nhận thông tin trên. “Sự việc diễn ra cả tuần nay, hiện giờ nước sông vẫn còn bị đen, nổi váng lênh láng” – ông Thiệp nói.

Trước đó, Phó Chủ tịch xã Trưng Trắc cho biết, rất nhiều lần kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, xã và huyện đều có kiến nghị theo phản ánh của người dân nhưng không được giải quyết dứt điểm để người dân yên tâm sinh sống.

Liên quan đến cống nước mà người dân phản ánh, ông Thiệp cho rằng cống nước đấy thuộc địa bàn xã khác nên địa phương không biết. Ông Thiệp cũng cho rằng, hiện tượng ô nhiễm của sông Bắc Hưng Hải là do các khu công nghiệp phía đầu nguồn gây ra.

“Hiện tượng ô nhiễm này chủ yếu là do các khu công nghiệp từ phía đầu nguồn xả thải, còn các công ty tại địa phương có thải nhưng chỉ một phần” - ông Thiệp khẳng định.

Nước sông Bắc Hưng Hải bị "nhuốm" màu đen đã từ lâu và theo chu kỳ. Ảnh: Thành An

Được biết, sáng ngày 23.11, lực lượng (C49) cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an đã phát hiện một doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực tái chế nhựa (có trụ sở tại xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đã xả thải trực tiếp ra hệ thống sông Bắc Hưng Hải.

Thời điểm phát hiện, lực lượng chức năng ghi nhận nước thải chưa qua xử lý có màu vàng đục chảy thẳng ra môi trường qua một ống xả lộ thiên, xuống hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Vào khoảng 17 giờ cùng ngày, PC49 Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện, bắt quả tang công ty TNHH thời trang giặt Quốc tế (có trụ sở tại thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) có hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Tại thời điểm phát hiện, kiểm tra cho thấy nước thải của công ty được xả trực tiếp qua hệ thống cống nước xung quanh khu công nghiệp, rồi đổ thẳng ra sông Bắc Hưng Hải có màu xanh đen, sủi bọt trắng và bốc mùi hôi thối.

Theo cơ quan chức năng, Công ty TNHH thời trang giặt Quốc tế được thành lập từ năm 2012, trong quá trình hoạt động không tuân thủ công tác bảo vệ môi trường, nhiều lần bị cơ quan chuyên môn phát hiện và xử phạt nhưng Công ty vẫn tái phạm.

Nước sông Bắc Hưng Hải bị ô nhiễm nặng đa xảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. Ảnh: Thành An

Đối với sự việc trên, thông tin từ Bộ TNMT cho biết, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã yêu cầu Tổng cục Môi trường phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng thẩm quyền; làm rõ và kiến nghị xử lý trách nhiệm của cơ quan quản lý trực tiếp ở địa phương; báo cáo Bộ trưởng kết quả trước ngày 10.12.2017

Bộ trưởng Hà cũng yêu cầu Tổng cục Môi trường chỉ đạo, phối hợp rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động xả thải ra kênh Bắc Hưng Hải; tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện trong Quý I.2018. 

Hệ thống sông Bắc Hưng Hải được xây dựng từ năm 1958, có tổng chiều dài hệ thống sông chính khoảng 232km và hơn 2.000 km kênh nhánh các loại, chủ yếu ở các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh.

Nguồn nước cấp cho hệ thống Bắc Hưng Hải lấy từ sông Hồng qua cống Xuân Quan, thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, phục vụ tưới, tiêu cho khoảng 110 nghìn ha đất canh tác lúa, hoa màu, cây công nghiệp; cung cấp nước cho chăn nuôi, thủy sản và nước sinh hoạt cho nhân dân trong khu vực.

Hệ thống sông Bắc Hưng Hải thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên có sông chính và các phụ lưu với tổng chiều dài hơn 100 km, cung cấp nước cho khoảng 50.000 ha đất canh tác và đầm hồ nuôi trồng thủy sản.

Hệ thống sông được xây dựng với mục đích chính là cung cấp nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; nhưng trong quá trình phát triển đô thị hóa và công nghiệp hóa, hiện nay hệ thống sông Bắc Hưng Hải phải đảm nhận thêm chức năng tiếp nhận nước thải dân sinh, nước thải từ các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các bệnh viện, làng nghề, cơ sở chăn nuôi, thậm chí cả rác thải… với lưu lượng ngày càng lớn.

Theo Dân Việt

Bạn đang đọc bài viết Nước sông Bắc Hưng Hải chuyển 'màu lạ', bốc mùi khó chịu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ