Thứ ba, 16/04/2024 11:28 (GMT+7)

Phát hiện vụ tập kết tro bay nhiệt điện sai quy định

MTĐT -  Thứ bảy, 23/06/2018 11:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường (tro bay) không đến điểm tập kết theo quy định, Công ty TNHH vận tải - thương mại Lê Nam (TX. Ba Đồn, Quảng Bình) bị phạt hành chính 30 triệu đồng.

Ngày 22/6, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Thanh tra Sở TN-MT tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH vận tải - thương mại Lê Nam (ở 233 Hùng Vương, TX. Ba Đồn) vì vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường (tro bay) không đến điểm tập kết theo quy định.

Mức phạt tiền là 30 triệu đồng và buộc công ty phải chuyển tro bay đến đúng điểm tập kết trước ngày 30/6.

Ảnh minh họa: Internet.

Trước đó, qua kiểm tra, lực lượng của Sở TN-MT phát hiện công ty vận chuyển tro bay từ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng (ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vào Nhà máy xi măng Sông Gianh (ở xã Tiến Hóa, H.Tuyên Hóa, Quảng Bình) làm nguyên liệu sản xuất xi măng.

Theo quy định, tro bay phải được tập kết vào đúng địa điểm trong nhà máy xi măng nhưng công ty đã dựng một nhà kho với sức chứa 200 tấn ở bên ngoài để tập kết. Một cán bộ Sở TN-MT cho hay, nếu xảy ra sự cố về thời tiết thì nguy cơ lượng tro bay này gây ô nhiễm môi trường là rất lớn.

Theo Thanh Niên

Bạn đang đọc bài viết Phát hiện vụ tập kết tro bay nhiệt điện sai quy định. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Miền Đông Tây Ban Nha cháy rừng dữ dội
Ngày 15/4, giới chức Tây Ban Nha cho biết trong điều kiện nhiệt độ cao bất thường, một trận cháy rừng đã thiêu trụi 500 ha đất tại miền Đông nước này và buộc 180 người phải sơ tán.
Bài thơ: Tháng Tư...
Sao trời nỡ đem mưa về phố vắng//Để tháng Tư ướt đẫm những cung đường//Chân trần bước... đếm ngày trôi thầm lặng//Rẽ lối nào... sẽ gặp lại người thương?!