Thứ sáu, 29/03/2024 14:24 (GMT+7)

Sơn La: Thanh niên cùng nhau ra dòng sông Mã vớt rác

MTĐT -  Thứ năm, 07/03/2019 14:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND thị trấn Sông Mã (Sông Mã, Sơn La) đã phối hợp với Ban chấp hành Huyện đoàn Sông Mã tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường làm sạch dòng Sông Mã.

Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường sống “xanh – sạch – đẹp – văn minh”, UBND thị trấn Sông Mã (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đã phối hợp với Ban chấp hành Huyện đoàn Sông Mã tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường làm sạch dòng Sông Mã.

Sau dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, một số hộ dân ý thức kém xả thải rác xuống dòng sông Mã làm mất mỹ quan môi trường. Ngày 25.2.2019, UBND thị trấn Sông Mã phối hợp với Ban chấp hành Huyện Đoàn Sông Mã đã xây dựng Kế hoạch số 01 về việc tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường làm sạch dòng sông Mã.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Văn Tam – Chủ tịch UBND thị trấn Sông Mã cho biết: Đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường làm sạch dòng sông Mã bắt đầu từ Nhà máy nước thuộc tổ dân phố 2 đến hết địa phận tổ dân phố 11 (thị trấn Sông Mã).

Các đoàn viên thanh niên tình nguyện tích cực tham gia dọn rác thải nhựa, túi nilon để trả lại sự trong sạch cho sông Mã.

“Với mục đích nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường sống “xanh – sạch – đẹp – văn minh”; tạo nên một diện mạo mới với phương châm “vì một môi trường không có rác và sống hài hòa với thiên nhiên” cùng chung sức góp một phần nhỏ bé của mình trong việc chống biến đổi khí hậu của thế giới nhằm hướng đến một thế giới xanh, sạch, đẹp hơn” – ông Tam nhấn mạnh.

Theo ông Tam, qua hoạt động này sẽ khơi dậy niềm tự hào dân tộc cũng như truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tạo phong trào thi đua sôi nỏi kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019).

Lễ ra quân cũng góp nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước.

Cần tăng cường nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong đoàn viên thanh niên và nhân dân đối với việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước, dòng sông quê hương bằng các hành động, việc làm thiết thực có hiệu quả; thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bóc tách quảng cáo, rao vặt làm mất mỹ quan khu vực dân cư và đô thị; khơi thông dòng chảy, lên án các hành động, việc làm gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, các hành động thiếu văn hóa đối với môi trường.

Không chỉ tham gia dọn rác dưới sông, các đoàn viên thanh niên cùng cán bộ, công chức thị trấn và người dân quét dọn vệ sinh mặt đường kè dọc bờ tả sông Mã.

Được biết, để buổi lễ ra quân đạt được kết quả cao, UBND thị trấn đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức thị trấn, Ban quản lý các tổ dân phố, hội viên, đoàn viên và người dân tích cực hưởng ứng, tham gia làm tốt công tác tổng vệ sinh môi trường; thường xuyên tuyên truyền người dân làm tốt việc phân loại rác thải sinh hoạt và đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Đồng thời đề nghị Ban Công an thị trấn thường xuyên tuần tra địa bàn, nếu phát hiện trường hợp nào vi phạm các quy định của Luật Môi trường sẽ kiên quyết xử nghiêm.

Ngày 3.3.2019, sau khi phát động lễ ra quân, hơn 200 đoàn viên thanh niên cùng với cán bộ, công chức thị trấn và người dân ở các tổ dân phố 2, 5, 6, 7, 10, 11 (tối thiểu mỗi hộ có một người) tiến hành tổng dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải trên dòng Sông Mã. Sau gần một buổi sáng làm việc không ngừng nghỉ, đã thu gom được 5 xe rác vận chuyển lên xe chuyên dụng của Công ty Đô thị môi trường Sông Mã đưa đi tiêu hủy và xử lý đúng nơi quy định.

Theo Dân Việt

Bạn đang đọc bài viết Sơn La: Thanh niên cùng nhau ra dòng sông Mã vớt rác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.