Thứ sáu, 29/03/2024 17:47 (GMT+7)

Sống ở nơi ô nhiễm nhất TP. HCM

MTĐT -  Thứ hai, 20/11/2017 12:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng ngàn người dân sống xung quanh rạch Xuyên Tâm (nối từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, quận Bình Thạnh đến sông Vàm Thuật, quận Gò Vấp) nhiều năm nay phải ăn, ngủ bên dòng kênh hôi thối ngập rác thải.

Rạch Xuyên Tâm dài 6,2 km và 3 tuyến nhánh dài 1,94 km, xuất phát từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến sông Vàm Thuật. Trước đó, UBND TP HCM đã phê duyệt dự án nạo vét, cải tạo môi trường có tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ theo hình thức BT (hợp đồng xây dựng-chuyển giao) từ 2015 đến 2022

Nhưng nhiều năm nay, dự án cải tạo hệ thống rạch Xuyên Tâm dừng lại khiến khu vực này trở thành ô nhiễm nghiêm trọng hơn

Khoảng 1.600 hộ dân đang chịu ảnh hưởng trực tiếp sinh sống xung quanh con rạch ô nhiễm bị ô nhiễm này

Hệ thống rạch Xuyên Tâm hiện đang tải nước thải của 40% người dân Q.Bình Thạnh với lượng nước thải khoảng 40.000m3/ngày chưa qua xử lý.

Khu vực phường 15, Q.Bình Thạnh hiện tại là nơi chịu cảnh ô nhiễm nặng nề nhất.

Gia đình ông Nguyễn Văn Dũng, mới chuyển về trọ tại phường 15, Q. Bình Thạnh khoảng hai năm ngay cạnh rạch Xuyên Tâm hay bị các bệnh về đường ruột và hô hấp do môi trường ngày càng ô nhiễm

Người dân đi qua khu vực rạch Xuyên Tâm phải bịt khẩu trang kín mít vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc

Một khu vực tại hẻm 27 Điện Biên Phủ, P. 15, Q Bình Thạnh tràn ngập rác do chính người dân sống tại đây thải ra rạch

Ô nhiễm tại rạch Xuyên Tâm là điều kiện cho nhiều chuột, bọ, ruồi muỗi sinh sôi

Một chiếc phao được đặt để ngăn không cho rác từ rạch Xuyên Tâm chảy ra kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Người dân nơi đây mong muốn dự án cải tải hệ thống rạch Xuyên Tâm sớm hoàn thành để không còn những hình ảnh xấu xí, ô nhiễm như thế này giữa lòng thành phố văn minh, phát triển

Video:

Theo Tuổi trẻ

Bạn đang đọc bài viết Sống ở nơi ô nhiễm nhất TP. HCM. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ