TPHCM: Đường phố ngập lênh láng, dân trắng đêm tát nước
(tinnhanhmoitruong.vn)-Cơn mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ vào chiều tối 29/9 đã khiến hàng loạt tuyến đường tại TPHCM tiếp tục chìm sâu trong biển nước. Nhiều ngôi nhà bị nước tràn vào như nằm trong “rốn lũ” khiến người dân phải thức trắng đêm để tát nước, cứu tài sản.
Theo ghi nhận của PVDân trí, cơn mưa như trút nước vào chiều tối 29/9 đã gây nên cảnh ngập lụt trên diện rộng ở TPHCM.
Các tuyến đường rơi vào cảnh ngập lụt trong chiều 29/9 gồm: Kinh Dương Vương (quận Bình Tân); Nguyễn Văn Luông, Bình Phú, Trần Văn Kiểu, Lò Gốm (quận 6); Thành Thái, 3 /2 (quận 10); Tân Hóa (quận 11), Lũy Bán Bích (quận Tân Phú); Phạm Thế Hiển, Phạm Hùng (quận 8); Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh (quận 7)…
Hầu hết các tuyến đường này đều bị ngập từ 0,5 - 1 mét khiến xe hai bánh bị chết máy hàng loạt. Nhiều nhà dân ở hai bên đường bị nước tràn cả vào nhà, phải dùng bao cát chắn trước cửa. Một số nhà bị nước ngập quá sâu nên phải chịu cảnh “sống chung với lũ”.
Ghi nhận tại đường Kinh Dương Vương đoạn từ vòng xoay Mũi Tàu đến vòng xoay An Lạc, nước ngập đến cả mét khiến các phương tiện chết máy nằm la liệt, nhiều xe ô tô chết máy xếp hàng dài phải gọi cứu hộ đến kéo đi.
Do đường ngập sâu và kéo dài nhiều cây số nên người dân không thể đẩy bộ xe về nhà, một số đã phải thuê xe ba gác để chở xe về, số còn lại ngồi chờ nước rút để đi tiếp. Đến khoảng 22h, hàng trăm người dân vẫn ngồi tập trung tại một cây xăng ở vòng xoay Mũi Tàu để chờ nước rút.
Mưa lớn cũng gây ngập nặng trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Hùng, nhiều phương tiện di chuyển trên đoạn đường này bị chết máy, người dân phải đẩy xe rất khó khăn.
Trong khi đó tại đường Lũy Bán Bích (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) tình trạng ngập cũng khá nghiêm trọng; nước dâng cao đến nửa bánh xe khiến người dân không dám chạy xe dưới lòng đường mà phải di chuyển sát lề để tránh gặp nguy hiểm.
Mưa lớn còn khiến nước tràn vào các nhà dân, công ty… khiến đồ đạc, tài sản của người dân bị hư hỏng nặng.
Nhiều người dân, kể cả người già cũng phải thức suốt đêm để tát nước ra khỏi nhà cứu tài sản, một số nhà có điều kiện hơn thì dùng máy bơm để bơm nước ra ngoài.
Theo ghi nhận của PV Dân trí, đến 0h rạng sáng 30/9, nước mới bắt đầu rút, lúc này người dân cũng bắt đầu tát nước, dọn dẹp tài sản và coi như thức trắng đêm vì trận lụt không ngờ giữa Sài Gòn.
Một số hình ảnh về đợt ngập nặng vào đêm 29/9 do PV Dân trí ghi lại:
Đình Thảo