Thứ ba, 23/04/2024 18:00 (GMT+7)

Này em có dám mơ...?

MTĐT -  Thứ sáu, 14/01/2022 11:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Này em có muốn mơ anh?//Như mây mơ gió trời xanh cao vời...

tm-img-alt
Sưu tầm từ MXH chỉ mang tính minh hoạ

Này em có muốn mơ anh?
Như mây mơ gió trời xanh cao vời
Thương yêu xin nói bằng lời
Như thuyền có bến suốt đời trên sông...

Này em có dám mơ không?
Mình cùng đi dạo cánh đồng đầy hoa
Thế giới này chỉ hai ta
Thần tiên hoá phép cũng là thế thôi

Này em có muốn mơ đôi?
Một đêm trăng muộn mình ngồi bên nhau...
Xin thầy u sắm trầu cau
Họ hàng làng xóm đón dâu về nhà...

Này em có dám mơ xa?
Như đàn ông với đàn bà khát khao
Cùng xem trái cấm thế nào
Địa đàng say đắm như bao cuộc tình...

Cầu duyên trời đất hiển linh
Từ mơ đến thật chúng mình có nhau!

Nhà thơ Đặng Vương Hưng

Bạn đang đọc bài viết Này em có dám mơ...?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Cảm ơn...
Cảm ơn mày bản thân yêu thương ạ ///Bao tháng năm đã cố gắng rất nhiều //Luôn gồng mình hoàn thiện biết bao điều///Dẫu đôi lúc muốn buông xuôi bỏ mặc

Tin mới