Ngắm vẻ đẹp mê hồn của Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh
Từ vùng núi cao phía Bắc đến vùng biển miền Trung, sương mây Tây Nguyên... trọn vẹn vẻ đẹp Việt Nam được các nhiếp ảnh gia ghi lại trong năm 2021.
Hà Giang mùa xuân
Đây là tác phẩm khác của tác giả Hoàng Dưỡng thực hiện trong tháng 2, tại cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang. Tác giả chia sẻ: "Hà Giang là nơi tôi luôn cảm thấy rung động và nơi chỉ có hồn nhiên, thuần khiết".
Mùa hoa đào ở Hà Giang bắt đầu cuối tháng 2, đầu tháng 3 hàng năm, tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa tiết trời lạnh giá.
Hoa mận Mộc Châu
Cuối tháng 1 và đầu tháng 2 thường là mùa hoa mận ở Mộc Châu (Sơn La). Tuy nhiên trước đó vào tháng 12, một số vườn có hoa nở tùy theo cách chăm bón, thường được người địa phương gọi là hoa nở trái mùa.
Khi hoa mận nở cũng là lúc lá trên cành đã rụng gần hết, từng bông hoa trắng muốt, nhỏ li ti khiến nhiều người liên tưởng tới tuyết rơi. Đây cũng là khung thời gian được du khách ưa chuộng nhất khi ghé thăm Mộc Châu.
Dưới dây là tác phẩm của tác giả Hải Dương:
Bình minh trên biển Đà Nẵng
Đà Nẵng là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam. Sau khi trải qua năm 2021 với mùa du lịch ảm đạm và trầm lắng, nay Đà Nẵng đã khởi động lại du lịch nội địa, cùng với đó, đã được tham gia thí điểm đón khách quốc tế.
Dưới đây là tác phẩm của tác giả Vương Khả Thịnh ghi lại bãi biển Mỹ Khê:
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng
Thác K50 hay hang Én, nằm trong khu dự trữ sinh quyển thế giới được công nhận tháng 9 ở Gia Lai. Thác có độ cao hơn 50 m, được đánh giá là một trong những thác nước đẹp nhất Tây Nguyên, phía sau dòng thác là một hang đá lớn, nơi trú ngụ của hàng nghìn con chim én rừng.
Về với thác để lắng nghe những âm thanh giao thoa chan hòa của tự nhiên.
Dưới đây là ảnh của tác giả Trần Hóa:
Sương mù Tây Nguyên
Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp Moncet, có hình vòng cung, tháp chuông và mái đứng. Với kiến trúc đậm vị châu Âu, trường luôn mang lại cho người nhìn một cảm giác hoài cổ và hoài niệm.
Dưới dây là tác phẩm của tác giả Nguyễn Hiếu:
Đom đóm rừng Cúc Phương
Tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), trong ánh sáng mờ ảo, những "ngôi sao bay" càng khiến không gian mê hoặc. Người ngắm nhìn như lạc vào một khu rừng cổ tích. Mùa săn ảnh đom đóm đẹp nhất là tháng 4-8, khi trời có nắng, ít mưa bão.
Dưới dây là tác phẩm của tác giả Nguyễn Hữu Thông
Thu về Suối Yến
Bức ảnh là cảnh vãn cảnh chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) đầu tháng 12. Tác giả cho biết đã đến đây rất nhiều khoảng thời gian trong năm, nhưng quãng thời gian giữa mùa đông mang nhiều cảm xúc nhất. Đây là thời điểm cây cối chuyển màu, rụng lá.
Đặc biệt là hoa thủy tràm nở trong khoảng 10 ngày, càng giúp dòng suối vàng rực dưới ánh nắng sớm. Cũng vì lý do này anh đặt tên bức ảnh là "Thu về suối Yến".
Dưới đây là tác phẩm của tác giả Đào Văn Vinh (Vinh Dav):
Mùa lá đỏ ở bản Hồ Viết
Khi mặt trời dần lên cao, cả một vệt rừng cây phong hương rực rỡ sắc cam đỏ, hồ nước trong xanh phản chiếu cả mây trời tại hồ Bản Viết (Cao Bằng). Mùa phong hương thay lá của Trùng Khánh sẽ diễn ra từ tháng 12 đến tháng 1, nơi đẹp nhất để ngắm cảnh là hồ Bản Viết.
Dưới đây là tác phẩm của tác giả Hoàng Dưỡng:
Nhiếp ảnh là những người mang đến cho nhân loại những rung cảm tuyệt vời mà không cần dùng đến ngôn từ. Cũng nhờ có họ, ta mới thấy được nhiều hơn về một Việt Nam mộng mơ, với những vẻ đẹp tiềm ẩn đang chờ được khám phá.
Theo Travelmag