Thứ bảy, 20/04/2024 23:31 (GMT+7)

Ngày hội "Trạng nguyên nhỏ tuổi" lần thứ XX toàn quốc

MTĐT -  Thứ hai, 09/05/2022 10:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 8/5, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã diễn ra ngày hội "Trạng nguyên nhỏ tuổi" lần thứ XX - Bảng vàng ghi danh lần thứ II và Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người" toàn quốc.

Ngày 8/5, Ngày hội "Trạng nguyên nhỏ tuổi" lần thứ XX - Bảng vàng ghi danh lần thứ II và Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người" toàn quốc đã được diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Chương trình do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức.

Được khởi xướng từ năm 2003, Ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi - sự kiện thường niên do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức dành cho học sinh tiểu học trên toàn quốc đã đạt đến dấu mốc 20 mùa hoa. Đã có nhiều thế hệ Trạng nguyên nhỏ tuổi thành danh ở những kỳ thi quốc tế hoặc đang phát triển sự nghiệp học hành tại các quốc gia có nền giáo dục hàng đầu thế giới.

Năm học 2021 - 2022 dù có nhiều xáo trộn, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, học sinh nhiều địa phương trên cả nước phải học trực tuyến, nhưng vòng chung kết thường niên của Ngày hội "Trạng nguyên nhỏ tuổi", "Bảng vàng ghi danh" và Viết chữ đẹp "Nết chữ, nết người" vẫn diễn ra đúng tiến độ với sự tham gia của 300 sĩ tử đến từ 16 tỉnh, thành và 124 trường học (102 trường tiểu học và 22 trường trung học cơ sở) trên toàn quốc.

Đây là những thí sinh có điểm cao nhất sau nhiều tháng đua tài ở vòng sơ loại (Hội thi "Trạng nguyên nhỏ tuổi" và Viết chữ đẹp trên ấn phẩm Chăm học; Hội thi "Bảng vàng ghi danh" trên ấn phẩm Thiếu niên tiền phong cuối tháng).

Qua mỗi mùa tổ chức, Ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi ngày càng nhận được nhiều hơn sự hưởng ứng của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và sự tham gia của đông đảo học sinh tiểu học trên cả nước.

Ngày hội đã thực sự trở thành một sân chơi trí tuệ khuyến khích, động viên học sinh thi đua học tập, trau dồi kiến thức toàn diện ở các môn học: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên XH (Khoa học hoặc Lịch sử Địa lý).

Thí sinh tham gia vòng sơ loại qua đề thi đăng tải trên báo Chăm học. Những thí sinh dự thi đủ 3 môn và đạt số điểm cao nhất sẽ được mời tham dự vòng thi chung kết tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi được coi là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Trường thi được tổ chức trang nghiêm tại sân Thái Học, hình thức tái hiện thi cử khoa bảng thời phong kiến chính là nét độc đáo riêng có của Ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi.

Ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi lần thứ 20 được tổ chức vào ngày hôm nay 8/5/2022. 

Vượt qua nhiều tháng đua tài ở vòng sơ loại, 123 thí sinh khối lớp 2, 3, 4, 5 đã được Ban tổ chức lựa chọn tham dự Chung kết Ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi năm nay. Kết quả, 12 giải Trạng nguyên cá nhân, 41 danh hiệu Trạng nguyên đồng đội, 41 Bảng nhãn đồng đội và 41 Thám hoa đồng đội được trao tặng đến những thí sinh xuất sắc nhất.

tm-img-alt
Ban tổ chức trao giải tặng các thí sinh xuất sắc tham dự Chung kết Ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi.

Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XX và Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc năm học 2021 – 2022, Ga la 20 năm "Trạng nguyên nhỏ tuổi" đã khép lại nhưng niềm vui vẫn còn đọng lại trong tâm trí của các bạn thí sinh, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh.

Yên Hoà (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ngày hội "Trạng nguyên nhỏ tuổi" lần thứ XX toàn quốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất