Thứ sáu, 19/04/2024 15:57 (GMT+7)

Nghệ An: Các khe suối ngập rác sau kỳ nghỉ lễ

Lê Thành -  Thứ năm, 02/05/2019 14:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bên cạnh các du khách ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, không vứt rác bữa bãi thì nhiều người lại xả rác ngay chính nơi mình tham quan.

Tại miền núi Nghệ An, các huyện Con Cuông, Quế Phong có những ngọn thác rất đẹp để du khách thập phương đến nghỉ lễ 30/4 và 1/5 như thác Khe Kèm, thác Sao Va, thác Bảy Tầng... Theo thống kê, trong 5 ngày lễ, tại các điểm du lịch của huyện Con Cuông, nhất là ở thác Khe Kèm, thác nước tuyệt đẹp nằm trong Vườn Quốc gia Pù Mát đã đón 20 nghìn lượt du khách tới nghỉ ngơi và tắm mát. Tại các con thác Sao Va, Bảy Tầng (Quế Phong) cũng đón hàng chục nghìn du khách. Thời tiết nắng nóng đã khiến nơi đây quá tải, người dân phải chen chân nhau mới tới được con thác này.

Thác Khe Kèm (Con Cuông) đón 20 nghìn lượt khách kỳ nghỉ lễ này, quang cảnh đông đúc chen lấn nhau tới thác.

Tuy nhiên đi kèm đó là việc ăn uống, xả rác bừa bãi một bộ phận du khách đã khiến các khe suối sau kỳ lễ có rất nhiều rác thải như bao bóng, chai lọ, lon bia...

Có thể nói, không chỉ riêng Nghệ An, nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác trong dịp nghỉ lễ này. Bởi vào thời gian này, lượng du khách đổ về vui chơi, du lịch khá nhiều. Thế nhưng một bộ phận du khách lại chẳng quan tâm tới ý thức bảo vệ môi trường, dẫn đến việc làm xấu đi hình ảnh của những nơi nổi tiếng về du lịch như thế!

Sau đây là một số hình ảnh phản cảm từ các khe suối sau kỳ nghỉ lễ.

Nhiều gia đình mang đồ ăn đi nhưng lại bỏ quên rác ngay tại chỗ.
Chai lọ, rác vứt chỏng chơ bên khe suối sau lễ.
Ăn uống bên thác mặc cho sau lưng là rác nằm ngổn ngang.
Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Các khe suối ngập rác sau kỳ nghỉ lễ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái tạo thói quen “tiêu dùng xanh, sản xuất xanh”
Những năm trước, khái niệm về "tiêu dùng xanh" còn xa lạ với đa số người dân Yên Bái, nhất là tại các huyện vùng cao thì gần đây mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.